Ơi, sông Lam! - thơ Thái Giang
admin100
2024-02-16T07:46:21-05:00
2024-02-16T07:46:21-05:00
http://nguyenduyxuan.net/tac-pham-cua-ban/oi-song-lam-tho-thai-giang-12186.html
http://nguyenduyxuan.net/uploads/news/source/con-do1.jpg
Nguyễn Duy Xuân
http://nguyenduyxuan.net/uploads/logotrong1.png
Thứ sáu - 16/02/2024 07:41
Ơi, sông Lam, tôi đi đến bạc đầu
Phù sa của sông cứ màu nâu no ấm
Vẫn ngút ngát bãi bồi xanh theo câu ví giặm
"Giận thì giận mà thương thì cứ thương"
Ơi, sông Lam! Sông bao nhiêu tuổi
Mà cứ trẻ hoài vóc dáng của thanh xuân
Ơi, sông Lam! Tôi nhắc đến ngàn lần
Vẫn cứ mới như lần đầu người yêu mình gọi
Cái dòng xanh, dòng xanh ngời ngợi
Qua xứ Dừa, sông như thể xanh hơn
Mải miết trôi, sông cũng biết giận hờn
Cuồn cuộn thét gào với sóng to gió cả
Lúc bình yên: sông lặng thầm yên ả
Như cô gái làng Dừa, duyên dáng vào thơ
Đêm trăng sao, sông vỗ nhịp câu hò
Cầu nối đôi bờ, bên ni, bên nớ...
Câu ví giặm khéo xe nên duyên nợ
Cho tôi và em suốt buổi chợ tìm nhau
Ơi, sông Lam, tôi đi đến bạc đầu
Phù sa của sông cứ màu nâu no ấm
Vẫn ngút ngát bãi bồi xanh theo câu ví giặm
"Giận thì giận mà thương thì cứ thương"
Có người ra đi uống ngụm nước lên đường
Sông giữ mãi bóng hình trai trẻ
Chiến tranh qua lâu rồi, có người đi lâu thế
Biết đến bao giờ về lại sông quê...
Ngẩn ngơ bến sông, vờ vật câu thề
Sông lặng lẽ lại buồn đau thêm nữa
Sông thì thầm bên bồi, bên lở
Lãng đãng mặt sông: hương khói nhớ người
Tượng đài nghĩa trang soi bóng chói ngời
Đàn trẻ đến thắp hương trước giờ vào lớp
Dáng sừng sững ngàn năm Kim Nhan, Núi Bút
Hiên ngang trên mảnh đất anh hùng
Ơi, sông Lam!" Răng là đục, là trong"
Đào trăm thác ghềnh đắp ngàn đồng bãi
Sông uốn mình như con rồng huyền thoại
Muôn đời
thao thức
một lời ru...!
Thái Giang