LỜI RU - thơ Phạm Doanh

Thứ tư - 21/01/2026 16:04
Ạ ời, con ngủ cho say
Giữa vòng tay mẹ - vòng tay thiên thần
Ảnh của Nguyễn Duy Xuân.
Nhà thơ Phạm Doanh (1942 - 2025)

Nhân 100 ngày nhà thơ Phạm Doanh rời cõi tạm, chúng tôi đăng bài thơ này, rút trong tập bản thảo chép tay của ông mang tựa đề "Khúc ca RIÊNG", hiện gia đình đang lưu giữ.

                        Tặng Thu Bồn

À ời, con ngủ, con ơi! 
Vào trong mơ, vẫn nghe lời mẹ ru
Ngoài sân chú cóc gật gù
Lim dim ngủ dưới nắng thu rực vàng
Mấy bông hoa mướp trên giàn
Cũng đang chợp mắt trong làn gió may... 

Ạ ời, con ngủ cho say
Giữa vòng tay mẹ - vòng tay thiên thần
Dẫu ôm mọi nỗi nhọc nhằn 
Vẫn thêm mềm mại mỗi lần ôm con
Còn gì có thể vui hơn
Được bồng con ngủ chập chờn trong mơ!
Nhưng mà vội lắm, à ơ… 
Bao nhiêu công việc đang chờ mẹ đây.

Ạ ời, con ngủ cho say
Nồi cơm trên bếp giờ này đang sôi
Nước trong phi nước cạn rồi
Luống rau trước cửa đang đòi xới vun
Lại còn phải kiếm củi đun
Bếp mùn cưa chẳng có mùn cưa đâu
Lại còn giặt giũ vá khâu
Đánh nồi, quét dọn trước sau cửa nhà… 
Mỗi công việc, một bài ca
Mẹ là nghệ sĩ, con là người nghe.

Ngủ ngoan, thứ bẩy cha về
Mua cho con mẹ búp bê, áo hồng
Cha còn làm ngựa lông nhông
Để cho con cưỡi, thích không, 
                                              ạ ời!...
1976 

Phạm Doanh


Ảnh của Nguyễn Duy Xuân.
Ảnh chụp trang bản thảo bài thơ "Lời ru".

XEM CLIP BÀI HÁT PHỔ THƠ LỜI RU:

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin cũ hơn

Luong truy cap
TỔ QUỐC TRÊN HẾT
Chúc mừng năm mới 2026
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
HAPPY NEW YEAR 2025
50 năm Di chúc
“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm
Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”
LƯỢT TRUY CẬP TỪ 23-12-2016
  • Đang truy cập82
  • Hôm nay1,620
  • Tháng hiện tại1,146,881
  • Tổng lượt truy cập80,028,719
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây