Trước thềm Xuân mới - chùm thơ của tác giả Nguyễn Trọng Đồng
admin100
2021-01-19T19:19:00-05:00
2021-01-19T19:19:00-05:00
http://nguyenduyxuan.net/tac-pham-cua-ban/truoc-them-xuan-moi-chum-tho-cua-tac-gia-nguyen-trong-dong-10039.html
http://nguyenduyxuan.net/uploads/news/source/sac-xuan.jpg
Nguyễn Duy Xuân
http://nguyenduyxuan.net/uploads/logotrong1.png
Thứ ba - 19/01/2021 19:19
Nụ biếc e ấp sáng xuân này
Mai vẫn vàng một sắc chợ quê đây
CẢM NGHĨ TRƯỚC THỀM XUÂN MỚI
Bức tranh cát đã sáng những gam màu
Bên những vùng ảm đạm
Khi đại dịch Corona vẫn còn ám ảnh
Tháng năm
Nhiều nước đã toang
Vượt tầm kiểm soát
Mùa đông về càng thách thức ánh dương
Còn Việt Nam
Vẫn kiên cường chiến thắng...
Gió vẫn thổi từ Ba Đình ngời nắng
Mây cứ bay trắng khoảng trời xanh
Từng qua bão lũ dập dồn
Đau thương chạm đỉnh. Nặng lòng miền Trung
Bao thảm cảnh khiến lòng trắc ẩn
Mà cho ta sức mạnh dời non
Của lương tri ý chí con đường
Mùa xuân mới sẽ bức phá đi lên
Hạt lúa, củ khoai sẽ bội phần óng mượt
Nhà máy công trình tầng cao chót vót
Chạm nỗi nhớ thương từ ánh bình minh...
Krông Năng, 12 - 2020
CÁNH MAI VÀNG CHỢ QUÊ
Xuân chưa về cây đã nụ đón chào
Cả tháng năm cắt cành tỉa lá
Cây tảo tần chịu thương chịu khó
Để nụ biếc e ấp sáng xuân này
Mai vẫn vàng một sắc chợ quê đây
Hoa chen lá, chân chen chân trẩy hội
Chợ quê họp bên cánh đồng lúa mới
Ngời ngợi hương hoa tỏa lan mọi ngã đường
Một khoảng trời xanh gió nội hương đồng
Mà vẫn cong cong bông lúa bên mái đình cổ kính
Mà bình an sao tự xóm làng!
Như hạt lúa củ khoai chân chất mưa nắng
Như bóng mẹ tảo tần hôm sớm
Hương sắc cánh mai vàng bên hoa cúc, hoa lan...
Ngọn gió vô tình chạm nỗi nhớ thương
Nơi chợ quê còn bóng dáng dòng sông.
Krông Năng, 12 - 2020
CỎ LẠI BIẾC XANH DƯỚI TẦNG LÁ KEN DÀY
Tặng CB - CN - LĐ ngành cao su với truyền thống vẻ vang hơn chín mươi năm qua.
Ngọn cỏ nào cũng từ đất xanh lên
Khi đất ấy lại tầng tầng lá biếc
Sao vẫn thản nhiên xanh dẫu mưa phùn gió bấc
Để trọn nghĩa tình vạn kiếp nước non này
Để quả ngọt thảo thơm bàn tay
Vầng trắng mây bay và trời xanh gió lộng
Như ngọn cờ đỏ thắm
Như tầng lá xanh che những tia cực tím
Từ thành cổ CỎ NON tơ đã tươi biếc đất này...
Mưa nắng hội về đây
Những thế hệ công nhân. Và cuộc đời làm chủ
Hạt giống đỏ
Lời ngỏ hàng cây, mềm mại bàn tay
Dòng nhựa trắng chảy tràn mùa xuân
Để xứ sở những hai lần giàu đẹp
Như anh từng yêu em giữa sườn đồi lá biếc
Như ngọn cỏ mềm nâng bàn chân bước tiếp
Từ PHÚ RIỀNG ĐỎ vẫn ngọn lửa bừng bừng
Truyền thống hào hùng như tia nắng vầng dương
Cho Anh được gặp Em!
Khi bài ca của đất lại ngân lên từ ấy
Trong sáng xuân này nông trường mở hội
Xào xạc cờ hoa như những 35 cá nhân "SAO VÀNG CAO SU" đạt giải*
Cỏ lại biếc xanh dưới tầng lá ken dày
Nơi khoảng trời xanh mây trắng cứ bay bay...
Krông Năng, 12 - 2020
Nguyễn Trọng Đồng
Phú Lộc, Krông Năng, Đắk Lắk
* Đó là 35 cá nhân đạt giải thưởng "SAO VÀNG CAO SU" LẦN THỨ XVII - 2020 (cùng nhiều giải thưởng cá nhân, tập thể khác giành cho CB - CNVC - LĐ ngành cao su).