Người Tây Nguyên hát về Đảng - chùm thơ Hữu Hợp
admin100
2020-12-18T19:20:00-05:00
2020-12-18T19:20:00-05:00
http://nguyenduyxuan.net/tac-pham-cua-ban/nguoi-tay-nguyen-hat-ve-dang-chum-tho-huu-hop-9930.html
http://nguyenduyxuan.net/uploads/news/2018_09/image-20181129193510-1.png
Nguyễn Duy Xuân
http://nguyenduyxuan.net/uploads/logotrong1.png
Thứ sáu - 18/12/2020 19:20
về trường ca Đăm Săn ,Đăm Di
về Đăm Đơ Roăn ,Xing Nhã…
và cồng chiêng ngân dài đêm kể khan bên bếp lửa
cùng rượu cần ngây ngất trong ché tang ché túc vít cong
NGƯỜI TÂY NGUYÊN HÁT VỀ ĐẢNG
(Kính tặng đồng bào các dân tộc Tây Nguyên)
Người Tây Nguyên sẽ đi về đâu ?
trên những dãy núi cao
trong những cánh rừng sâu hun hút
gánh cuộc đời còng lưng cơ cực
oằn vai cơm áo phận người
suốt đời như chẳng thấy mặt trời
và lang thang như ngọn gió..
nếu không có
Đảng về !
Người Tây Nguyên sẽ hát những gì ?
về trường ca Đăm Săn ,Đăm Di
về Đăm Đơ Roăn ,Xing Nhã…
và cồng chiêng ngân dài đêm kể khan bên bếp lửa
cùng rượu cần ngây ngất trong ché tang ché túc vít cong
cùng vũ điệu cháy mình của các sơn nữ
giữa nhà rông…
Người Tây Nguyên sẽ kể những gì ?
về tráng sĩ Nơ Trang Lơng đầy dũng khí
về chàng Đinh Núp của làng Kông Hoa
cánh chim đại bàng của người Ba Na
làm theo lời người Đảng
đuổi Pháp chạy khỏi buôn làng…
Cách mạng về người Tây Nguyên ca vang
ca rằng: “ Tây Nguyên có Đảng mà nên
Đảng là cha cả mẹ hiền bao la
Người cho : cơm ,muối ,áo, hoa
nguyện theo Đảng ,Bác giữ nhà dựng buôn”…
Đêm 25 /01/2015
QUA DUY XUYÊN NHỚ DƯƠNG THỊ XUÂN QUÝ
(Kính dâng hương hồn nhà thơ- liệt sĩ Dương Thị Xuân Quý)
Xe qua Duy Xuyên Quảng Nam ,
Chợt nghe ai đó ngâm nga
Câu thơ Bùi Minh Quốc
“ Thôi em nằm lại
Với đất lành Duy Xuyên
Tự nhiên nghe lòng thổn thức
Nhớ về chuyện xưa …
Nửa thế kỉ trước
Trong lửa đạn chiến tranh
Chị và anh tự nguyện dấn thân
Tìm câu trả lời
Thế nào là HẠNH PHÚC ?
Hơn nửa thế kỉ sau
Tôi qua đất lành Duy Xuyên
Văng vẳng câu thơ xưa
Hạnh phúc là gì… ?
Trong thẳm sâu tâm hồn nhà thơ –liệt sĩ
Dương Thị Xuân Quý
Khắc khoải một niềm tin
Hạnh phúc là dấn thân
Vì nhân dân – Tổ quốc !
Còn chúng ta ?
Đêm 14/7/2015
HỮU HỢP