Đọc lại "Chiều chiều" của Tô Hoài
admin100
2021-01-06T19:20:00-05:00
2021-01-06T19:20:00-05:00
http://nguyenduyxuan.net/tac-pham-cua-ban/doc-lai-chieu-chieu-cua-to-hoai-9997.html
/themes/default/images/no_image.gif
Nguyễn Duy Xuân
http://nguyenduyxuan.net/uploads/logotrong1.png
Thứ tư - 06/01/2021 19:20
Mới ngộ thêm phần nào “bức tranh lịch sử”,
Lịch sử trườn qua kí ức một đời văn!
Tôi đọc lại Chiều chiều* của Ông,
Người “nông phu” miệt mài canh tác trên cánh đồng chữ nghĩa,
Mới ngộ thêm phần nào “bức tranh lịch sử”,
Lịch sử trườn qua kí ức một đời văn!
***
Đã thấm một thời đất nước thương đau,
Những vết thương tái tê không dễ gì kín miệng.
Những đau thương khiến con người nghẹn tiếng…
Khúc xạ lầm lỗi một thời?
***
Đọc lại Chiều chiều mãi day dứt khôn nguôi?
Nhà văn coi sự thật đời thường là “vàng mười” ngọn bút.
Những sự thật trụi trần ngỡ như vô nghĩa lý,
Trí tưởng tượng bỗng bay cũng phải cúi đầu!
***
Có một thời Phùng Quán phải đi hót phân trâu,
Cái thời “phân bắc,phân xanh” trùm lên Hợp tác…
“Lời mẹ dặn con” trở thành oan nghiệt,
“Câu chui, rượu chui, viết chui” ở Hồ Tây Phùng Quán gá bên đời!
***
Cả Hoàng Trung Thông cũng tất tả ngược xuôi,
Và Nguyễn Bính mãi trật trầy lên xuống,
Đến Tô Hoài cũng “lên bờ xuống ruộng”,
“Trí,phú,địa, hào”... bằm nát những câu thơ!
***
Đã chạm vào sự thật đời thường là day dứt, vấn vương,
Cứ chì chiết mãi nhau những “đứa con” sống cùng năm tháng?
Mới cầm bút đã phải đắn đo bao bờ vực, thòng lọng,
Che chắn thế nào để ý tưởng tồn sinh…
***
Bạn thơ ơi! Đất nước của chúng mình,
Thừa đau thương và quá nhiều mất mát
Xin hậu thế hãy chiếu soi và phán xét
Để ngàn đời Lịch Sử của Nhân Dân!
Ghi chú: “Chiều chiều” là hồi kí văn học của nhà văn Tô Hoài.
Hữu Hợp
Hội VHNT Đắk Lắk