ĐỌC THƠ CÁC ANH ĐỂ LẠI - thơ Thái Giang
admin100
2018-05-05T19:42:00-04:00
2018-05-05T19:42:00-04:00
https://nguyenduyxuan.net/tac-pham-cua-ban/doc-tho-cac-anh-de-lai-tho-thai-giang-3178.html
https://nguyenduyxuan.net/uploads/news/source/dat-nuoc1.jpg
Nguyễn Duy Xuân
https://nguyenduyxuan.net/uploads/logotrong1.png
Thứ bảy - 05/05/2018 19:42
Có thể nào quên hình hài xứ sở
Đất này vẹn nguyên vóc dáng ngày xưa.
(KỶ NIỆM 25 NĂM CLB THƠ XỨ DỪA)
Cái thời các anh làm thơ
Hạt gạo quê mình rất hiếm
Ngô khoai sắn với tình người bịn rịn
Bụng không đủ no, thơ cứ đến cồn cào
Bên dòng Lam, thơ thỏa thích ước ao
Thơ các anh như những cơn mưa cho mùa chắc hạt
Thơ các anh cất cao tiếng hát
Tự hào với quê hương Xô Viết anh hùng
Thơ các anh không nghiêng ngả trước bão giông
Yêu đến cháy lòng tình yêu đất mẹ
Đọc lại những vần thơ các anh sao lạc quan đến thế
Giống nòi con cháu Rồng Tiên
Các anh cứ yên lòng ngơi nghỉ chốn lạc thú người hiền
Với bầu rượu túi thơ tri âm tri kỷ
Có thể nào quên hình hài xứ sở
Đất này vẹn nguyên vóc dáng ngày xưa.
Thời các anh nặng gồng gánh , cày bừa
Nắng, rét đến quắt queo từng cây ngô, dảnh mạ
Áo tơi ra đồng cùng chân trần nón lá
Cơm độn rau rừng, rau má hái bờ đê
Thời các anh quý trọng lắm những lời thề
Một ánh mắt cũng nên duyên vợ chồng
Đằng đẵng xa nhau, côm dày thêm nỗi nhớ
Thà ở vậy một đời được cả tiếng thủy chung
Thơ các anh hoa kết trái nỗi lòng
Từng ý, từng câu dở dang điều trăn trở
Xin được chắp thêm vần thơ để ngỏ
Các anh ra đi chưa kịp viết nên trang.
05.05.2018
Thái Giang