Có lẽ nào ta trách mùa xuân - thơ Nguyễn Xuân Việt

Thứ sáu - 27/02/2026 17:01
Hình bóng em về trong cõi nhớ
Nơi ấy bây giờ nguyên dấu chân?
Có lẽ nào ta trách mùa xuân
Bao niềm phấn chấn buổi thanh tân
Hình bóng em về trong cõi nhớ
Nơi ấy bây giờ nguyên dấu chân?

Đôi bờ vai ấm dưới trăng non
Triền đê rười rượi ngọn gió nồm
Lời thương rụt rè ta thổ lộ
Diều sáo chứng nhân cứ nỉ non

Từ ấy hằng đêm ta thao thức
Mộng ước thuyền xuôi cập bến bờ
Sao hôm… sao mai tình ấp ủ
Trong trẻo, hồng tươi nắng ban sơ

Nhưng rồi sông ấy dòng hai ngả
Hương phấn đôi dường theo gió xa
Trầu chẳng thắm cau đành biệt giã
Tố ấm bên người riêng hai ta

Xuân về đâu chỉ muôn hoa nở
Vũ trụ, nhân gian mãi giao hòa
Một thoáng cố nhân tình đâu nỡ  
Hoài niệm vì xuân đỗi thiết tha.

        Phú Xuân, 05, tháng giêng, Bính Ngo
                  Nguyễn Xuân Việt

 
 Tags: bây giờ

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn