20 năm
admin100
2026-10-15T23:10:51-04:00
2026-10-15T23:10:51-04:00
https://nguyenduyxuan.net/tac-pham-cua-ban/20-nam-12988.html
https://nguyenduyxuan.net/uploads/news/tacgia/pham-doanha.jpg
Nguyễn Duy Xuân
https://nguyenduyxuan.net/uploads/logotrong1.png
Thứ năm - 15/10/2026 22:53
Nhân dịp tròn một năm ngày Nhà thơ Phạm Doanh về miền mây trắng, (1942 - 21/10/2025), nguyenduyxuan.net trân trọng giới thiệu với bạn đọc bài thơ "20 năm", trích trong tập di cảo "Khúc ca riêng" của ông.
>> Xem thêm: NGHE & ĐỌC: Phạm Doanh – Một đời thơ, một tấm lòng
Tặng Ng. Tôn
Giữa công trường nắng bụi
bốn phía động cơ rítt gầm phả khói
Cần trục quay ngang dọc trên đầu
Những hạng mục công trình cao thấp nối kề nhau.
Những thiết bị khổng lồ đứng yên và di động...
Đang choáng ngợp giữa quay cuồng nhịp sống
của một công trình nhiệt điện lớn lao
bỗng nhận ra dưới đường ống đang đào
một đôi mắt nhìn tôi qua làn tóc ướt...
Ôi đôi mắt đã nhìn tôi hai mươi năm trước
khi tôi cũng đào đất với em!
Ngỡ người nhà, bè bạn đẩy em lên
rồi buông tha doi cau dua cợt.
Em bốn chục tuổi ư? Có ai tin được
dù nếp nhắn trên mà lúc em cười
dù ngượng ngùng em nói với tôi
đã có năm con (hai lần sảy nạo)
em vẫn trẻ trung trong dáng quần kiểu áo
của một cô thợ đất công trường.
Em kể tôi nghe bao chuyện vui buồn
trên nền móng những công trình tay em đào đắp
Tôi lỡ miệng hỏi về thu nhập
Em chưa kịp trả lời, chiếc máy xúc đi qua
nhìn những ngón tay khi em rút găng ra
tôi liên tưởng những răng gầu mòn vẹt!…
Hai mươi năm đi làm công nghiệp
lứa bạn em chúng nó đã đổi nghề:
đứa học công nhân ở nước ngoài về
đứa thành kỹ sư, đứa làm giám đốc...
Hai mươi năm để bao đầu bạc tóc
chúng nó có làm gì cũng là chuyện thường thôi!
Hai mươi năm đất nước đổi thay rồi
nhưng còn lắm khó khăn, sẽ còn nhiều khổ ải
giữa thiết bị thi công hiện đại
vẫn cần tới bàn tay đào đất của em đây.
Tôi lại ngắm bàn tay nhỏ bé chai gầy
khi em rút găng ra để tắm làn gió mát.
Hai mươi năm sự vật đều đổi khác
cũng là chuyện thường thôi - tôi tự nhủ thầm.
Những đâu phải chuyện thường: em đó, hai mươi năm
vẫn cứ hồn nhiên làm cô thợ đất!
Hè 1982
CT. Điện Phả Lại
Phạm Doanh
Rút trong tập di cảo Khúc ca riêng

---
Nhà thơ Phạm Doanh, tên thật là Phạm Đình Doanh, sinh năm 1942 tại Hoàng Đông, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Trước khi vào Đắk Lắk công tác (năm 1987), ông đã là một trong những cây bút tiêu biểu của phong trào thơ công nhân Quảng Ninh, từng giành giải thưởng thơ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam, Giải thưởng của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Giải thưởng thơ Chư Yang Sin cùng nhiều giải thưởng khác.
Các tập thơ tiêu biểu của ông gồm:
Xứ đầu tiên (1974)
Đất rộng trời xanh (1978, in chung)
Trước ô cửa nhà dài (1993, in chung)
Lục bát phượng yêu (1994, in chung)
Ấy là tôi (1997).