Ukraine - giờ phút sinh tử

Chủ nhật - 23/02/2025 17:01
Kiev có thể bị “bỏ rơi”
nhưng Ukraine không đơn độc
trong cuộc chiến bảo vệ đất nước mình

Binh sĩ Ukraine đang cắm cờ trên một chiếc xe thiết giáp ra trận.

Mờ sáng ngày hăm bốn tháng Hai
khi mặt trời chưa thức dậy
người lính Nga
theo lệnh Putin
tràn qua biên giới
súng nổ
bom rơi
tên lửa xé
nát trời Ukraine.

Tôi lặng nhìn bức ảnh em thơ
mắt đỏ hoe, lòng đầy căm hận
cầm trong tay khẩu hiệu "Tôi không muốn chiến tranh”
bởi em yêu hai tiếng HÒA BÌNH
Tôi đã thấy lễ cưới đôi uyên ương
trong thánh đường trang nghiêm
khi bên ngoài súng nổ
máy bay gầm, tên lửa rạch trời đêm
sau lễ thành hôn
đôi vợ chồng trẻ cầm súng ra trận
tôi đã thấy cô gái Ukraine tóc vàng bay trong gió
súng trên tay, mắt rực lửa
đôi mắt kia muốn thiêu cháy quân thù
và hình ảnh người đứng đầu đất nước
vận quân phục cầm súng ra chiến hào
nơi chẳng phải là sân khấu
để diễn hài bằng xương máu nhân dân

Kiev có thể bị “bỏ rơi”
nhưng Ukraine không đơn độc
trong cuộc chiến bảo vệ đất nước mình
Chính nghĩa nào khi người ta mang bom đạn
đem quân sang tàn phá láng giềng
và giết hại người dân vô tội?
những kẻ không biết cúi đầu trước nỗi đau đồng loại
sẽ bị đời nguyền rủa suốt trăm năm
chính nghĩa nào thuộc về kẻ mạnh
chỉ biết nhăm nhe ức hiếp kẻ yếu mềm?
thế giới quay cuồng trong dối trá
đớn đau, quằn quại trong đạn lửa
bởi tham vọng điên rồ của một cá nhân
Người Nga xuống đường kêu gọi chấm dứt chiến tranh
"Mẹ Tổ quốc"(*) không muốn vung gươm thêm lần nữa
những đứa con năm xưa giờ quay súng bắn nhau
máu Ukraine, máu Nga đã đổ
vì đâu?

lịch sử rồi sẽ phán xử
nếu ngày mai Kiev thất thủ
Ukraine không thể cúi đầu.
26/2/2022

Nguyễn Duy Xuân


(*) Tượng đài “Mẹ Tổ quốc” (tượng đài Mamayev) ở thành phố Volgograd nước Nga, tưởng niệm người dân và chiến sĩ Hồng quân anh hùng, hy sinh trong trận Stalingrad (Chiến tranh thế giới II).

 

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lễ hội cà phê
LỄ HỘI CÀ PHÊ BUÔN MA THUỘT LẦN THỨ 9 - 2025
 
Luong truy cap
Gạc Ma
14/3/1988 - 14/3/2025
37 NĂM TRUNG QUỐC CƯỠNG CHIẾM ĐẢO GẠC MA CỦA VIỆT NAM
Chiến thắng Buôn Ma Thuột
50 CHIẾN THẮNG BUÔN MA THUỘT
10/3/1975 - 10/3/2025
50 năm Di chúc
“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm
Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”
TỔ QUỐC TRÊN HẾT
LƯỢT TRUY CẬP TỪ 23-12-2016
  • Đang truy cập245
  • Hôm nay71,420
  • Tháng hiện tại1,128,689
  • Tổng lượt truy cập67,180,233
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây