Với cháu ngày sinh nhật
admin100
2026-07-12T04:53:20-04:00
2026-07-12T04:53:20-04:00
https://nguyenduyxuan.net/nguyen-duy-xuan-tho/voi-chau-ngay-sinh-nhat-12932.html
https://nguyenduyxuan.net/uploads/news/cuocsong/chuc-mung-sinh-nhat_1.jpg
Nguyễn Duy Xuân
https://nguyenduyxuan.net/uploads/logotrong1.png
Chủ nhật - 12/07/2026 04:34
Mai con lớn, học thêm nhiều điều mới
Biết thêm nhiều miền đất xa xôi
Ông chỉ mong, trong tim con mãi giữ
Cho quê hương - góc thương nhớ suốt đời.
Tặng cháu ngoại yêu quý
Lại thêm tuổi mới rồi, cháu ngoại ơi!
Bên kia nửa vòng trái đất
Chắc giờ này, con đang cười thật tươi
Bên ba mẹ và em Eva, em Thỏ.
Ở quê nhà, ông bà ra trước ngõ
Lặng nhìn mây bay về phía chân trời
Chỉ mong gió mang lời thương nhớ
Đến với con trong ngày sinh nhật vui.
Ông vẫn nhớ ngày nào con bé xíu
Mắt long lanh, chúm chím môi cười
Tiếng bi bô như chim non gọi nắng
Chạy khắp nhà, ríu rít không thôi.
Bảy năm rồi, như một giấc mơ
Ông bà vui, vì con khôn lớn
Chúc con luôn hiền ngoan, khỏe mạnh
Happy Birthday! rạng rỡ niềm vui.
Nếu có lúc nghĩ về quê hương
Con hãy nhớ nơi ấy, có ông bà
Có vòng tay yêu thương chờ đợi
Có tình yêu chưa bao giờ vơi.
Mai con lớn, học thêm nhiều điều mới
Biết thêm nhiều miền đất xa xôi
Ông chỉ mong, trong tim con mãi giữ
Cho quê hương - góc thương nhớ suốt đời.
Nhớ tiếng Việt dịu dàng như lời hát
Nhớ dòng sông và cánh đồng xanh
Nhớ những người luôn thương con nhất
Dẫu chẳng ở bên con mỗi ngày.
Đường từ Việt Nam sang Chi-ca-gô
Dài hơn ngàn cánh chim bay
Nhưng từ trái tim ông bà đến Lu-na
Chỉ cách một tiếng gọi:
"Con muốn ông!", "Con muốn bà!".
Chúc mừng sinh nhật Lu-na!
Tuổi lên bảy, đẹp như một nụ hoa
Ông bà gửi ngàn lời thương nhớ
Theo gió bay qua vạn dặm đường xa.
Dẫu phương trời muôn vàn cách trở
Con vẫn ở đây: trong trái tim ông bà!
09/7/2026
Nguyễn Duy Xuân