Chúc mừng sinh nhật cháu
admin100
2026-07-10T03:23:43-04:00
2026-07-10T03:23:43-04:00
https://nguyenduyxuan.net/nguyen-duy-xuan-tho/chuc-mung-sinh-nhat-chau-12931.html
https://nguyenduyxuan.net/uploads/news/vantho/be-mua.jpg
Nguyễn Duy Xuân
https://nguyenduyxuan.net/uploads/logotrong1.png
Thứ sáu - 10/07/2026 02:54
Mai sau, nếu có ngày con hỏi:
Quê ngoại mình ở đâu hả ông?
Ông sẽ chỉ về nơi có màu đất đỏ,
Có tiếng ve, có gió, có dòng sông.
Có phải hôm nay nắng cũng hồng hơn
Vì Luna của ông thêm một tuổi?
Bảy ngọn nến lung linh trong mắt biếc
Bảy mùa xuân khẽ gõ cửa cuộc đời.
Bên ấy chắc con đang cười vui lắm
Ba mẹ ôm con, hát khúc chúc mừng
Nơi quê nhà, ông bà đang ngồi đợi
Ngóng màn hình... chuông điện thoại reo vang.
Chỉ cần thấy con cười là đủ
Thấy đôi mắt như ngọc sáng ngời
Ông lại nhớ con ngày còn bé xíu
Vừa tập đi, đã ríu rít nói cười.
Con cứ lớn lên hiền lành, nhân hậu
Biết yêu người như ba mẹ yêu con
Biết gìn giữ tiếng Việt trong lời nói
Để quê hương luôn ở giữa tim mình.
Mai sau, nếu có ngày con hỏi:
Quê ngoại mình ở đâu hả ông?
Ông sẽ chỉ về nơi có màu đất đỏ,
Có tiếng ve, có gió, có dòng sông.
Nơi ấy có căn nhà luôn mở cửa
Có ông bà đứng ngóng trước sân
Có tuổi thơ ngày xưa của mẹ,...
Đợi con về, nối tiếp yêu thương.
Sinh nhật vui, Luna yêu của ông!
Chúc con một đời an nhiên và tử tế.
Đừng sợ nhé, bởi trong xa cách
Yêu thương cho con chẳng thể lạc đường.
Khi con ngước nhìn bầu trời nước Mỹ
Ông cũng nhìn lên bầu trời Việt Nam
Hai bầu trời tuy xa cách lắm
Nhưng Trăng yêu thương thì chỉ một vầng.
Để mỗi lần trăng lên, ông lại biết:
Luna của ông cũng đang ngắm trăng này
Thế là đủ để thấy mình gần lại
Dẫu cách nhau nửa vòng trái đất hôm nay...
09/7/2026
Nguyễn Duy Xuân