Phát lộc chùa - thơ Nguyễn Minh Tâm

Thứ sáu - 03/02/2017 07:00

Phát lộc chùa - thơ Nguyễn Minh Tâm

Ta buồn cho một Đức TinNhức hai con mắt khi nhìn trò chơiPhật nào dạy thế thầy ơiThương cho kinh sách rụng rơi một chiều
Một ông thầy mặc áo vàng
Giơ tay thả lộc cho ngàn cánh tay
Mái chùa cong giữa gió mây
Chúng sinh tụ dưới chân thầy ngẩng xin

Ta buồn cho một Đức Tin
Nhức hai con mắt khi nhìn trò chơi
Phật nào dạy thế thầy ơi
Thương cho kinh sách rụng rơi một chiều

Lòng tôn kính Phật bao nhiêu
Cúi đầu xin niệm một điều...
Nam Mô...!

Nguyễn Minh Tâm

Nguồn Fb Nguyễn Minh Tâm

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

50 năm Di chúc
“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm
Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”
Luong truy cap
TỔ QUỐC TRÊN HẾT
80 năm Quốc khánh
KỶ NIỆM 80 NĂM
CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LƯỢT TRUY CẬP TỪ 23-12-2016
  • Đang truy cập158
  • Hôm nay17,231
  • Tháng hiện tại273,920
  • Tổng lượt truy cập73,827,265
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây