Tết xưa- Tết nay - thơ Quang Huỳnh
Nguyễn Quang Huỳnh
2017-02-03T10:31:47+07:00
2017-02-03T10:31:47+07:00
http://nguyenduyxuan.net/tac-pham-cua-ban/tet-xua-tet-nay-tho-qiang-huynh-438.html
/themes/default/images/no_image.gif
Nguyễn Duy Xuân
http://nguyenduyxuan.net/uploads/logotrong1.png
Thứ hai - 30/01/2017 21:20
Tết xưa giờ đã khác rồi …Người người no đủ rạng ngời đón xuân.
Tết xưa cơm chẳng đủ ăn
Khố manh, thiếu áo, đêm nằm ổ rơm
Ngày xuân thèm cả bát cơm
Cầu trời… năm tới áo cơm đủ đầy
Hòa bình đất nước đổi thay
Nhà tranh xóa hết, dân cày ấm no
Chiêm, mùa ngô, lúa đầy kho
Ao, vườn, chuồng, trại, lợn to, quả nhiều
Áo, khăn, gấm, vóc, nhiễu điều
Đệm, ga, chăn, gối bao nhiêu sắc màu
Thi đua hội nhập làm giàu
Con đường “tơ lụa” năm châu bằng người
Tết xưa giờ đã khác rồi …
Người người no đủ rạng ngời đón xuân.
30/1/2017
Tức ngày 3 tháng 1 năm Đinh Dậu
Quang Huỳnh
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Huỳnh