Thương viếng học trò Hồ Thị Sương ra đi vì căn bệnh hiểm nghèo khi em vừa tròn 15 tuổi
Ngày nào em vẫn còn đây,
Mà nay nghi ngút toả đầy khói hương.
Bao nhiêu tiếc nuối nhớ thương,
Trào dâng nước mắt tà dương nhuốm màu.
Em đi để lại nỗi đau,
Mẹ cha héo hắt dạ sầu nát tan.
Chị em gào khóc kêu than,
Chao ôi! Bỗng chốc xẻ đàn, em đi!
Bạn bè xót nỗi chia ly,
Thần tiên tuổi ngọc sao đi vội vàng?
Bà con cô bác xóm làng,
Thương người cháu nhỏ giỏi giang thật thà,
Một lời vâng mẹ vâng cha,
Kính trên nhường dưới thuận hoà chị em.
Thầy cô đau xót nỗi niềm,
Mất cô trò nhỏ ngoan hiền thông minh.
Nén nhang hương án vong linh,
Cầu cho em sẽ trường sinh vĩnh hằng.
Đời em đẹp tựa ánh trăng,
Sáng trong mãi mãi tuổi rằm thần tiên!
Krông Năng, đêm 28/9/2017
Thầy giáo Nguyễn Xuân Việt