ĐÙM BỌC, SẺ CHIA - thơ Quang Huỳnh
Nguyễn Quang Huỳnh
2017-08-19T13:48:00-04:00
2017-08-19T13:48:00-04:00
https://nguyenduyxuan.net/tac-pham-cua-ban/dum-boc-se-chia-tho-quang-huynh-1682.html
https://nguyenduyxuan.net/uploads/news/2017_03/tho-va-cs.jpg
Nguyễn Duy Xuân
https://nguyenduyxuan.net/uploads/logotrong1.png
Thứ bảy - 19/08/2017 13:48
“Lá lành, đùm rách”cộng đồng
Ngàn đời truyền thống con Rồng, cháu tiên
Mưa chi thối đất, tối trời
Lũ về càn quét nhà trôi,mất người
Sao? “Giàng”cướp hết mồ hôi...
Để dân đói khổ...không nơi nương mình
Qua trận lũ nghĩ còn kinh
Nửa đêm nước lũ thình lình cuốn đi
Trắng tay mất chẳng còn gì
Bản trôi gần hết nương thì tan hoang
Lũ càn pha, bản điêu tàn...!
“Bể dâu”thay đổi xóm làng thành sông
“Lá lành, đùm rách”cộng đồng
Ngàn đời truyền thống con Rồng, cháu tiên
Đồng bào quyên góp áo, tiền
Cùng nhau đùm bọc dân miền lũ qua
Bà con mình ở phương xa
Bảng Anh, đồng Rúp, đô la... góp cùng!
Đều là con cháu Vua Hùng
Từ trong bọc trứng tiên rồng nở ra.
18/8/2017
Nguyễn Quang Huỳnh
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Huỳnh