VỀ THĂM THẦY- thơ Nguyễn Xuân Việt
Nguyễn Xuân Việt
2018-02-13T12:38:00-05:00
2018-02-13T12:38:00-05:00
http://nguyenduyxuan.net/tac-pham-cua-ban/ve-tham-thay-tho-nguyen-xuan-viet-2698.html
http://nguyenduyxuan.net/uploads/news/2017_03/tho-va-cs.jpg
Nguyễn Duy Xuân
http://nguyenduyxuan.net/uploads/logotrong1.png
Thứ ba - 13/02/2018 12:38
Giữ thanh danh trong dòng đời dâu bể
Nén hương thơm con kính cẩn nghiêng mình!
Chiều nay chúng con về thăm thầy
Nhạt nhòa nắng, ngọn gió lùa se lạnh
Mái đồi quê những bóng tràm yên tĩnh
Giấc ngàn thu hòa lòng đất yêu thương
Thầy vẫn bên chúng con như giữa đời thường
Làm theo Bác "Thương binh tàn không phế”
Vui nghiệp Giáo ươm trồng bao thế hệ
Son sắt lời thề theo Đảng kiên trung
Cần kiệm, hiền lành, trung thực, thủy chung
Ngọt ngào những câu thơ, ấm câu Kiều, thiết tha điệu Ví
Rạng rỡ nụ cười chan hòa dung dị
Thầy chẳng bon chen bởi lẽ vô thường
Yên nghỉ, thanh bình giữa trời đất quê hương
Cõi âm linh vẫn tình làng nghĩa xóm
Cùng độ trì cho dương gian khuya sớm
Mưa thuận, gió hòa, hạnh phúc, ấm no
Nhớ lời thầy chúng con nguyện chăm lo
Trọn nghĩa hiếu sinh một lòng vì mẹ
Giữ thanh danh trong dòng đời dâu bể
Nén hương thơm con kính cẩn nghiêng mình!
Nghĩa Phúc-Tân Kỳ- Nghệ An, ngày tháng 1 năm 2018
Con: Nguyễn Xuân Việt
Tác giả bài viết: Nguyễn Xuân Việt