TỰ HÀO THAY KHI EM LÀ HOA HẬU - thơ An Nguyên
An Nguyên
2018-01-13T08:39:52-05:00
2018-01-13T08:39:52-05:00
http://nguyenduyxuan.net/tac-pham-cua-ban/tu-hao-thay-khi-em-la-hoa-hau-tho-an-nguyen-2529.html
/themes/default/images/no_image.gif
Nguyễn Duy Xuân
http://nguyenduyxuan.net/uploads/logotrong1.png
Thứ sáu - 12/01/2018 19:30
Vẻ đẹp em duyên dáng tươi giònDa nâu sáng đất ba gian nắng gió
Tặng Hoa hậu hoàn vũ H Hen Niê
Như bao lần đến giây phút đăng quang
Triệu triệu trái tim dập dồn nhịp thở
Chờ ai đó sang trang đời rạng rỡ
Giờ là em! Cô gái … Hơ Hen!
Em ra đi từ buôn làng Tây Nguyên
Nuôi khát vọng thoát khỏi vòng tục lụy
Lấy chồng sớm theo lời khuyên của mí
Sự học dở dang cái chữ gối tay mòn…
Vẻ đẹp em duyên dáng tươi giòn
Da nâu sáng đất ba gian nắng gió
Con sóng cũng ganh đua vào bờ reo vỗ
Để ngắm em “Người đẹp biển”…đại ngàn!
Em thuần khiết, nguyên sơ, rắn rỏi, dịu dàng
Mơ ước giản đơn làm điều thiện nguyện…
Đồng bào Ê Đê bên người Kinh hãnh diện
Bỏ hủ tục xây đời mong hạnh phúc ấm no
Vương miện trên đầu mà cứ ngỡ trong mơ
Tự hào thay khi em là Hoa hậu!
Hãy làm nên những gì tâm hồn em mách bảo
Để hào quang soi tỏa ấm lòng người.
Krông năng, 11/01/2018
An Nguyên
Tác giả bài viết: An Nguyên