Tôi về thăm cột mốc số 0
Nơi bắt đầu đường Trường Sơn huyền thoại
Cho người lính vững vàng tay lái
Tải đạn, lương tiếp viện chiến trường
Gác bút nghiên từ biệt quê hương
Những thanh niên xung phong vào hỏa tuyến
Chưa ngỏ lời yêu, chưa một lần hò hẹn
Vội vã chia tay, chẳng kịp nụ hôn đầu...
Lớp lớp cha anh chẳng tiếc máu đào
Và ngã xuống vì miền Nam ruột thịt
Thống nhất non sông cháy niềm tin da diết
"Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước"
(*) liệt hùng
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh
Mạch máu thiêng suốt chiều dài đất nước
Khí Rồng Tiên vươn mình ra phía trước
Tự tại những hành trình đưa dân tộc tiên phong
Mốc số 0 tỏa ánh trời hồng
Soi quá khứ, đường tương lai rộng mở`
Trái tim Tân Kỳ xanh tươi nhịp thở
Sự sống rộn ràng đồng vọng tiếng tri ân.
Tân Kỳ, 12/3/2020
Nguyễn Xuân Việt
(*) Thơ Tố Hữu