Tháng bảy về lòng tràn đầy lỗi nhớ
Nhớ đồng đội năm xưa người mất, người còn
Luật tạo hóa quả đất cứ xoay tròn
Mong gặp lại nhau mà sao khó thế
Ngày nhập ngũ xa quê cùng đi tập thể
Mười tám, đôi mươi trẻ khỏe lên đường
Xa mái trường xa những người thương
Hẹn gặp lại khi nước nhà thống nhất
Vào chiến trường đứa còn, đứa mất
Bom trụp, pháo bầy ...vùi dập bao lần
Hầm bị sập, tìm nhau đào bới
Thấy nhau rồi ôm bạn mỉm cười...
Nay hòa bình mỗi đứa mỗi nơi
Thương đồng đội còn nằm bên khe suối
Rừng dậm, núi cao biết đâu đào bới
Tháng bảy lại về nhớ bạn lắm bạn ơi !
Nguyện phút giây nào còn sống trên đời
Chúng tôi còn kiếm tìm mong đón bạn về nơi đất mẹ.
15/7/2018
Nguyễn Quang Huỳnh