NGHĨA PHÚC TÌNH QUÊ - thơ Nguyễn Xuân Việt
admin100
2018-06-01T20:07:00-04:00
2018-06-01T20:07:00-04:00
http://nguyenduyxuan.net/tac-pham-cua-ban/nghia-phuc-tinh-que-tho-nguyen-xuan-viet-3386.html
http://nguyenduyxuan.net/uploads/news/2016_08/dat-nuoc.jpg
Nguyễn Duy Xuân
http://nguyenduyxuan.net/uploads/logotrong1.png
Thứ sáu - 01/06/2018 20:07
Vui khai hoang quản chi gian khó
Cho lúa ngô xanh, rộng những con đường
Nghĩa Phúc quê tôi hùng linh đắc địa
Cả bốn bề sông núi vây quanh
(Kính tặng quê nhà Nghĩa Phúc-Tân Kỳ-Nghệ An)
Ai có về Tân Kỳ xứ Nghệ
Mời về thăm Nghĩa Phúc quê mình
Đã qua rồi một thời dâu bể
Cuộc sống đổi thay vẫn nặng ân tình
Nhớ xưa kia đói nghèo lam lũ
Khuya sớm tảo tần khoai sắn thay cơm
Đêm tối tăm sợ loài ác thú
Em đến trường làng mái lá vách bùn rơm
Đồng bào người Kinh bên người Thanh, người Thổ
Chung tay xây đời làm đẹp quê hương
Vui khai hoang quản chi gian khó
Cho lúa ngô xanh, rộng những con đường
Nghĩa Phúc quê tôi hùng linh đắc địa
Cả bốn bề sông núi vây quanh
Xưa đoàn quân Quang Trung nghỉ lại
Tập Mã, Bãi Quyền …tiếp nghĩa khí Trà Lân
Bến nước Khe Xanh hai dòng ấm lạnh
Khách dừng chân suối hát thì thầm
Trong mát ấm lành mắt em sóng sánh
Vai trắng, tóc hờ, trọ trẹ “Chào anh thăm!”
Quê hương tôi bây giờ điện sáng
Nhà ngói, cao tầng, đường nhựa thênh thang
Bên bài ca đi cùng năm tháng
Điệu ví dặt dìu, nhịp chiêng ngân vang
Đến Tân Hoành chè xanh, cam thơm, mít ngọt
Vô Hồng Kỳ lạc, mía ngát xanh
Bản Kẻo nguyên sơ nhà sàn người Thổ
Sâu thẳm hồn chiêng, lung liếng rượu em mời
Sang Đà Sơn nghe lời ai nói
Giọng Đô Lương sao mãi bồi hồi
Nam Tiến, Kẻ Nang, Nghĩa Liên, Tân Hồng, Hoa Mủ
Thật ấm tình người Nghĩa Phúc mình ơi!
Phiên chợ Hòa Phúc hồn quê còn đó
Lợn bản, thịt bê, tôm cá hương đồng
Chuối ngọt, cam tươi, trắng ngần nếp mới
Thổ cẩm váy nàng… anh cứ ngẩn ngơ trông
Nghĩa Phúc nay thành nông thôn mới
Đổi thay nhiều nhưng vẫn thắm sắc quê
Người hãy về đây em luôn chờ đợi
Tình đất tình người anh sẽ mải mê….!
Kông Năng-DakLak, đêm 30/5/2018
Nguyễn Xuân Việt