Tướng chì chi

Thứ tư - 03/12/2025 10:26
Cha ông ta thế đó
Trọng nhân nghĩa ở đời
Chả nhẽ nay con cháu
Chỉ biết thù hận thôi? 

Người ta cũng làm tướng
Nhưng văn võ song toàn
Đánh đông và dẹp bắc
Đạo lý ngời nhân gian. 

Còn mần tướng như ông
Chỉ thích bóp cò súng
Lòng chứa đầy thù hận
Đâu còn chỗ nhân văn??? 

*

Tổ tiên xưa đã dạy
Đối với quân xâm lăng
"Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn"(*).
Nhưng khi chúng bại trận
Cấp ngựa(**) chuồn cho nhanh. 

Cha ông ta thế đó
Trọng nhân nghĩa ở đời
Chả nhẽ nay con cháu
Chỉ biết thù hận thôi? 
02/12/2025

(*) Lời Vua Quang Trung trong bài "Hịch xuất quân". 
(**) Trong Bình Ngô đại cáo, Nguyễn Trãi viết: "Vương Thông, Mã Anh, cấp cho vài nghìn cỗ ngựa, về đến nước vẫn tim đập chân run".


Nguyễn Duy Xuân

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

50 năm Di chúc
“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm
Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”
TỔ QUỐC TRÊN HẾT
Luong truy cap
Chúc mừng năm mới 2026
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
HAPPY NEW YEAR 2025
LƯỢT TRUY CẬP TỪ 23-12-2016
  • Đang truy cập82
  • Hôm nay1,620
  • Tháng hiện tại1,146,881
  • Tổng lượt truy cập80,028,719
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây