(Thương viếng em Nguyễn Đức Tuấn, quê Diễn Châu- Nghệ An
qua đời vì sốc ma túy tại Phú Xuân, Krông Năng, Đắk Lắk khi tròn 31 tuổi).
Nàng tiên nâu đã hóa thân vào máu thịt của em
Nhưng đâu phải nàng tiếp cho em niềm khát vọng
Con yêu ma đã lấy đi của em sự sống
Khi thuyền đang trôi giữa dòng sông cuộc đời…!
Những mong con quên làn khói chơi vơi…
Nên mẹ cha đưa gia đình con vào miền quê mới
Giữa cao nguyên ngàn trùng diệu vợi
Cháy bỏng thương yêu nỗi nhớ tột cùng
Em ra đi để lại nỗi đau chung
Bởi heroin, cần sa và ma túy đá…
Đang vùi chôn những cuộc đời sa ngã
Thành những hình nhân vô cảm giữa đời thường
Vĩnh biệt em bao tiếc nuối niềm thương
Mái đầu xanh, vợ hiền và con dại
Quê hương giờ đón em trở lại
Giấc ngủ ngàn thu man mác gió đồng quê.
Krông Năng, chiều 14/01/2018
Nguyễn Xuân Việt