
Bạn Nguyễn Quang Huỳnh, 11/28 Bình Đường 1, xã An Bình, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương, vừa gửi nguyenduyxuan.net bài thơ của tác giả Thái Giang.
Một bài thơ xúc động viết về quê hương miền Trung đang chìm trong mưa lũ.
ĐÂU RỒI LÀNG TÔI
Chẳng biết làng tôi giờ đang ở nơi đâu
Chỉ biết mênh mông nước ùa về trắng xoá
Những người chết rồi chẳng yên mồ mả
Nước cứ ùa về - xối xả gió và mưa
Quê tôi từ ngày xửa ngày xưa
Năm hai bận hứng mưa và đội nắng
Mưa thối đất, ngập trời…dai dẳng
Nắng sém da người, đốt cháy cả ruộng nương
Mấy chục năm tôi đi mang chín nhớ mười thương
Chưa năm nào được yên lòng mát dạ
Làng tôi nghèo đã vượt lên không còn mái rạ
Mới giảm được nghèo, lũ lụt đã xoá làng tôi
Có một con đò đang cắt ngang dòng nước trôi xuôi
Lướt trên ngọn tre phất phơ như bàn tay cầu cứu
Thấp thoáng sót những mái nhà sự sống bám treo vướng víu
Con đò nhỏ kia sao kham hết nổi, trời ơi !
Làng tôi đâu rồi hay đã dạt biển khơi …
Bà con xóm giềng có còn nguyên vẹn nữa
Có điều gì cồn cào xót xa xát vào đáy dạ
Làng tôi đâu rồi trong biển nước mênh mông?
6/10/2010
Thái Giang
28A/17 Bình Đường 3, An Bình, Dĩ An, Bình Dương
ĐT:08:37203733
Tác giả bài viết: Thái Giang
Ý kiến bạn đọc
CHẤT LIỆU VĂN HOÁ DÂN GIAN TRONG BÀI THƠ “ĐẤT NƯỚC” CỦA NGUYỄN KHOA ĐIỀM
Luận về địa không, địa kiếp
Một số thuật ngữ thường dùng trong tử vi
Chuyện mắc lỗi của VTV
NHỮNG THÀNH NGỮ CÓ XUẤT XỨ TỪ THƠ CỔ ĐIỂN VÀ ĐIỂN CỐ (Kì 5)
Đến với bài thơ "Gửi Mẹ" của Lưu Quang Vũ
HAI BÀI THƠ TÌNH CỦA LÝ BẠCH (701 - 762)
Những thành ngữ có xuất xứ từ thơ cổ và điển cố (Phần II)
CHẾT CŨNG CHỈ NHƯ GIẤC NGỦ
"VIỆT VỊ" HAY "LIỆT VỊ"?
TÍNH LUẬN CHIẾN TRONG BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP CỦA HỒ CHÍ MINH
NHẮC EM
Vài dòng lan man về từ ghi trên thiệp cưới
Lăng mộ Hoàng đế Quang Trung ở đâu?
KHOA TRƯƠNG TRONG CA DAO CỦA NGƯỜI VIỆT - Nguyễn Ngọc Kiên