images?q=tbn:ANd9GcSyUsDlND2PXJdLWPiD6x rIKHdKQCW7tKu1dFJ9RI ywGsAmyI

Tôi lại thở dài ngó xa xăm - thơ Đặng Xuân Xuyến

 20:38 30/01/2026

Tôi về làng Đá mỗi cuối năm
Nhìn người hóa đá giữa đêm Rằm
Tuổi xuân tự lấp sâu vạn dặm
Tôi lại thở dài, ngó xa xăm...
images?q=tbn:ANd9GcSyUsDlND2PXJdLWPiD6x rIKHdKQCW7tKu1dFJ9RI ywGsAmyI

Chùm thơ độc vận 7 chữ - Đặng Xuân Xuyến

 05:01 28/03/2024

Em lại ra ngồi ngóng đợi ai
Để líu ríu đêm tiếng thở dài
Để ngân ngấn lệ đêm trống trải
Để nhói đêm dài một dáng ai!
Nhau

THƠ VỀ RƯỢU - Chùm thơ Đặng Xuân Xuyến

 11:08 01/08/2018

Một chai
Một chén
Một tôi thôi
Một đêm gió quẩn chỗ tôi ngồi
Một bàn tay lạnh quờ vai lạnh
Một tiếng thở dài tôi với tôi!
QUÊ NGHÈO - NGHÈO ĐẾN XÓT XA CÕI LÒNG

QUÊ NGHÈO - NGHÈO ĐẾN XÓT XA CÕI LÒNG

 00:10 23/12/2017

Quê tôi nghèo lắm nghe như một tiếng thở dài buồn thảm và dai dẳng không hòng tìm thấy điểm ngừng.
Quê nghèo - thơ Đặng Xuân Xuyến

Quê nghèo - thơ Đặng Xuân Xuyến

 14:39 04/03/2017

Vẫn lác đác nhà tranh
Vẫn tiếng thở dài những chiều giáp hạt
Vẫn bát cơm chan mồ hôi mặn chát
Có một điều ước - thơ Thái Giang

Có một điều ước - thơ Thái Giang

 05:56 17/02/2017

Em thở dài khi tôi hỏi chuyện chồng con
Em thoáng buồn khi chạm điều không thể
Bao nhiêu đêm đợi người ấy về , chỉ nghe nỉ non tiếng dế
Vạt sương rầu rầu gõ nhịp mái nhà tôn