ĐÊM YÊN NGHỈ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẠI TƯỚNG

Thứ hai - 04/10/2021 07:25
Biển quê hương xanh biếc
Con sóng nhỏ thì thào
Trời quê hương lấp lánh muôn sao
Hôm nay, 4-10, tròn 8 năm Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi xa. Trân trọng đăng lại bài thơ này viết trong những ngày tang Đại tướng, tháng 10-2013.



Khi mặt trời gác núi
Những ồn ã đời thường lắng lại
Hoàng hôn dần buông xuống Vũng Chùa
Gió từ biển thổi vô mát rượi
Thông thầm thì đồi cao
Biển quê hương xanh biếc
Con sóng nhỏ thì thào
Trời quê hương lấp lánh muôn sao
Đêm đầu tiên của vị Tướng
Sau ba vạn sáu ngàn ngày chinh chiến
Xếp khiên, gác kiếm
Ngả mình trên thảm cỏ quê hương

Nghìn thu giấc ngủ yên bình
Trong lòng đất Mẹ - Quê mình, Bác ơi!
14-10-2013

Nguyễn Duy Xuân

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn