Pha rung

"Hoa hồng" đất nước

  •   12/09/2023 05:26:00 AM
  •   Đã xem: 1822
  •   Phản hồi: 0
Các vị đâu chỉ rứt một cánh
Các vị còn muốn vặt cả bông
Sẽ có thêm trăm ngàn dự án
Tài nguyên đất nước hóa "hoa hồng"!
Đầu tư văn hóa

Chấn hưng văn hóa?

  •   09/09/2023 06:01:00 PM
  •   Đã xem: 1332
  •   Phản hồi: 0
Bỏ ra hàng tỷ đô
Liệu có thể cứu nổi
Văn hóa đang xô bồ?
Tham quan

Ơ kìa, trùm cuối... đấy

  •   22/08/2023 06:01:00 PM
  •   Đã xem: 1399
  •   Phản hồi: 0
Sẽ sống trong sợ hãi
Trong ác mộng suốt đời
Đó là luật nhân quả
Gieo gì gặt nấy thôi!
Ngạo nghễ quan tham

"Ngạo nghễ" quan tham

  •   20/08/2023 02:45:00 AM
  •   Đã xem: 1563
  •   Phản hồi: 0
Ra tòa van xin khóc
Án tử còn mươi năm
Toàn cảnh phiên tòa xử đại án "chuyến bay giải cứu", tháng 7/2023

Giải cứu... Dân

  •   28/07/2023 04:10:00 PM
  •   Đã xem: 1484
  •   Phản hồi: 0
Chúng núp bóng chủ trương nhân đạo
Kiếm ăn trên xương máu đồng bào
Cuộc ngã giá mang tên "giải cứu"
Móc túi dân ngàn tỉ chia nhau
Cuoi

Hết thật rồi a?

  •   18/07/2023 04:01:00 PM
  •   Đã xem: 1651
  •   Phản hồi: 0
Hết rồi "lục súc tranh công"
Miệng loa tay chém, anh hùng là ta
Biển Cửa Lò

Thích nhất Cửa Lò

  •   14/07/2023 04:09:00 PM
  •   Đã xem: 914
  •   Phản hồi: 0
Biển Cửa Lò thật xinh
Hấp dẫn và quyến rũ
Có lẽ nhất xứ mình
Thế giới người đã khuất

Thế giới người đã khuất

  •   11/06/2023 09:01:00 PM
  •   Đã xem: 1407
  •   Phản hồi: 0
Những tấm bia màu trắng
Lặng lẽ
Xếp hàng
Tắm chung với lợn

Nhân tài

  •   26/05/2023 04:37:00 PM
  •   Đã xem: 1006
  •   Phản hồi: 0
Xứ mình thật là ngộ nghĩnh
 Nhân tài chẳng cần đất ươm
 Phút chốc thành ông bà lớn
 "Ghế trên ngồi tót..." nhứt làng
Chạy chức

Mần quan khó lắm

  •   04/05/2023 08:01:00 AM
  •   Đã xem: 694
  •   Phản hồi: 0
Được ghế lo giữ
Bôi trơn mỗi ngày
Lơ là có kẻ
Sẽ thế chỗ ngay
Viết cho những cuộc hội...

Viết cho những cuộc hội...

  •   25/04/2023 05:23:00 AM
  •   Đã xem: 190
  •   Phản hồi: 0
Ở đời ai được như ai
Chớ vô tư quá cho người tâm tư

 
Những khuôn mặt tự đúc nên tượng

Những khuôn mặt tự đúc nên tượng

  •   18/04/2023 05:07:00 AM
  •   Đã xem: 521
  •   Phản hồi: 0
những bức tượng tự đúc
mặt quan tham nhung nhúc như ruồi
Tham nhũng

Thôi thì...

  •   31/12/2022 12:00:00 PM
  •   Đã xem: 852
  •   Phản hồi: 0
Ai người tử tế
Mới là bạn Dân.
Nhàn Thành Thái

Lạ

  •   25/12/2022 03:34:00 PM
  •   Đã xem: 2439
  •   Phản hồi: 0
Lò tham nhũng càng cháy
Án tham nhũng càng to
Cả "tập thể nhất trí"
Dắt díu nhau vào lò
Vụ Việt Á

“Bộ phận không nhỏ” ở đâu?

  •   26/11/2022 03:12:00 AM
  •   Đã xem: 1304
  •   Phản hồi: 0
Nhân dân trăm tai nghìn mắt nên thấy hết.
Chỉ ai người vô cảm với đất nước mới không biết mà thôi
Biệt phủ cựu bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành

Tham nhũng ở đâu?

  •   11/11/2022 03:59:00 PM
  •   Đã xem: 1201
  •   Phản hồi: 0
những nhà lầu, xe hơi
những biệt phủ đắt giá
ngạo nghễ giữa phố xá
như trêu ngươi mọi người
Tại sao

"Made in" của tôi đâu rồi?

  •   09/11/2022 04:12:00 AM
  •   Đã xem: 1118
  •   Phản hồi: 0
"Made in" của tôi đâu rồi
Ai trả lại cho tôi
Nơi chín tháng mười ngày Mẹ đẻ đau mang nặng?
Văn hóa???

Văn hóa???

  •   06/10/2022 04:27:00 PM
  •   Đã xem: 1137
  •   Phản hồi: 0
Chuyện giáo sư đạo văn
Chuyện tiến sĩ mua bằng
Chuyện anh hùng gian dối
Chuyện showbiz lăng nhăng...
Hàng cây gạo vừa trồng trên một tuyến phố

Cây gạo lên phố

  •   02/10/2022 04:47:00 PM
  •   Đã xem: 1005
  •   Phản hồi: 0
Thành phố Hoa Phượng đỏ
Chỉ còn trong thi ca?
Cửa Lò

Cửa Lò

  •   22/09/2022 04:43:00 AM
  •   Đã xem: 1333
  •   Phản hồi: 0
Cửa Lò đẹp nhứt quê choa
Trong Nam ngoài Bắc vô ra rần rần
Ông Phạm Xuân Thăng đánh trống khai giảng trước khi bị bắt 12 ngày

Khuyên quan tham

  •   18/09/2022 08:05:00 PM
  •   Đã xem: 1098
  •   Phản hồi: 0
Nào tu dưỡng luyện rèn
Để nêu gương trong sáng
Nào suốt đời cống hiến
Vì Tổ quốc Nhân dân,...
Đốt lò tham nhũng

Đốt lò tham nhũng

  •   06/09/2022 08:07:00 AM
  •   Đã xem: 398
  •   Phản hồi: 0
Củi to củi nhỏ, tươi hay ướt
Chẳng tiếc chi, tống hết vô lò!
Đừng nữa, quan tham!

Đừng nữa, quan tham!

  •   28/08/2022 04:40:00 PM
  •   Đã xem: 1049
  •   Phản hồi: 0
Đừng tham nữa! Đừng vơ vét nữa
"Của Xêda trả lại Xêda"
Thỉnh vong

Siêu lợi nhuận

  •   19/08/2022 04:31:00 PM
  •   Đã xem: 1264
  •   Phản hồi: 0
Đầu tư dự án tâm linh
Cứ ngồi một chỗ mà rinh tiền về
Phat

Mặc cả

  •   22/07/2022 10:15:00 PM
  •   Đã xem: 494
  •   Phản hồi: 0
Trăm điều phải lấy pháp quyền
Phán xử công bằng phân minh
Có tội thì phải nghiêm trị
Không thể lẫn lộn trắng đen
Đầy tớ nhân dân

Nỗi lòng "đầy tớ" Dân

  •   13/07/2022 10:15:00 PM
  •   Đã xem: 1085
  •   Phản hồi: 0
Chức tớ là chức thật
Trên sắp đặt đàng hoàng
Sao bảo tớ mua gian
Ôi ghen ăn tức ở!
Cuoi

Làm Người khó lắm

  •   05/07/2022 08:52:00 PM
  •   Đã xem: 1099
  •   Phản hồi: 0
Ai không tham nhũng
Thì làm được thôi!
Nước ngập Sài Gòn

Sài Gòn trong mắt ai

  •   28/06/2022 08:21:00 PM
  •   Đã xem: 1436
  •   Phản hồi: 0
Thiếu cây xanh
Vắng thảm cỏ
Mưa. Phố biến thành sông.
Mặt nạ đen trắng

Ở đời

  •   26/05/2022 04:17:00 PM
  •   Đã xem: 2918
  •   Phản hồi: 0
Lòng người khuất tất
Đường đời khó thay!
Vô cảm

Vô cảm

  •   03/05/2022 10:54:00 PM
  •   Đã xem: 3620
  •   Phản hồi: 0
Lò cứ cháy, quan tham đâu biết sợ
Dự án to, phết phẩy lại càng to
Ca phe

Tự hỏi

  •   27/04/2022 04:54:00 PM
  •   Đã xem: 754
  •   Phản hồi: 0
nói và làm
​​​​​​cách nhau hai bờ vực
chiếc cầu lưỡi như kiếm sắc
Chỉ tiêu bệnh nhân

Ôi chỉ tiêu…

  •   20/04/2022 08:15:00 PM
  •   Đã xem: 617
  •   Phản hồi: 0
nếu một ngày ta sống
không khẩu hiệu
không chỉ tiêu
khác gì cơm không có thịt
bài ca không nốt nhạc
yêu nhau không được nói thành lời?
Viết cho những cuộc hội...

Viết cho những cuộc hội...

  •   10/04/2022 07:33:00 PM
  •   Đã xem: 1428
  •   Phản hồi: 0
Đừng khoe chức tước, giàu sang
Bằng cấp, học vị đeo mang đầy người
Buon

Một ngày như... mọi ngày

  •   31/03/2022 09:55:00 PM
  •   Đã xem: 803
  •   Phản hồi: 0
Nhặt tin trên các báo ngày cá tháng Tư
"Nửa đêm vỗ gối..."

"Nửa đêm vỗ gối..."

  •   13/01/2022 03:29:00 PM
  •   Đã xem: 1984
  •   Phản hồi: 0
Thờ bóng ma Mã Viện
Từng trấn yểm cột đồng,
Toan dựng tượng Quan Vũ
Đứng "trấn" biển Việt Nam.
Chuột

Ghét chuột thời @

  •   16/12/2021 03:13:00 PM
  •   Đã xem: 848
  •   Phản hồi: 0
Kết cánh kéo bè lo gặm nhấm
Đàn đàn lũ lũ mặc sức xơi
Nang

Mơ Tây

  •   04/12/2021 03:51:00 PM
  •   Đã xem: 925
  •   Phản hồi: 0
Em nghe kể chuyện chồng Tây
Thao thức đến nỗi đêm ngày nằm mơ...
Quốc phục

"Quốc phục"?

  •   02/12/2021 02:43:00 AM
  •   Đã xem: 899
  •   Phản hồi: 0
Từ điển định nghĩa "quốc phục": Quần áo truyền thống của dân tộc một nước, thường mặc trong những ngày lễ, ngày hội lớn.
Chuyện đời

Chuyện đời

  •   29/11/2021 07:27:00 PM
  •   Đã xem: 2939
  •   Phản hồi: 0
Cá chép chìm lỉm
Lươn chạch hoá rồng
Chuyện cũ cha ông
Bây giờ viết lại
Văn hóa xếp hàng

Văn hóa xếp hàng

  •   25/11/2021 02:09:00 AM
  •   Đã xem: 988
  •   Phản hồi: 0
Ai nấy ngơ ngác nhìn
Mắt tròn miệng há…
Hiếp dâm

Dâm quan

  •   12/11/2021 07:30:00 PM
  •   Đã xem: 1312
  •   Phản hồi: 0
Hôm qua biển động dục
Sóng từng đợt dướn lên
Khiến cho ngài nắng cực
Xơi luôn đồng chí mình

 
Giấc mơ Việt

Giấc mơ Việt

  •   06/11/2021 08:21:00 PM
  •   Đã xem: 833
  •   Phản hồi: 0
Chân dép lốp bước vào vũ trụ
Vẫn giấc mơ muôn thuở, ngàn đời
Căm lũ tham tiền

Căm lũ tham tiền

  •   03/11/2021 08:20:00 PM
  •   Đã xem: 1107
  •   Phản hồi: 0
Cô vi Vũ Hán tung tăng
Nước non lại phải gồng mình. Hận sao.
Nói dối

Ở đời

  •   31/10/2021 10:54:00 PM
  •   Đã xem: 964
  •   Phản hồi: 0
Ai người thẳng ngay?
Ai thì gian dối?
Đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ (1917-2021)

Di nguyện Ngài...

  •   23/10/2021 04:14:00 PM
  •   Đã xem: 873
  •   Phản hồi: 0
Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ trước khi viên tịch khẩu dụ: "Sau khi tôi theo hầu Phật tổ thì không được tổ chức tang lễ linh đình, nghi lễ hết sức giản đơn,...  
Đề nghị không vòng hoa phúng điếu, không tiểu sử dài dòng, không tiêu tốn thời gian và tổn hại công đức của Tăng Ni và Phật tử".
Cuoi

Giãn cách xã hội

  •   15/10/2021 08:23:00 PM
  •   Đã xem: 1127
  •   Phản hồi: 0
Mặc cho "trên" quỳ lạy
"Dưới" vẫn nỏ chịu nghe
Cuoi

DẠI - KHÔN

  •   26/08/2021 08:29:00 PM
  •   Đã xem: 1496
  •   Phản hồi: 0
Thơ văn là thú đam mê
Dăm câu ba chữ khà khề cho vui
Mua xuan1a

Nghịch lý

  •   23/08/2021 10:12:00 PM
  •   Đã xem: 1298
  •   Phản hồi: 0
Tìm đâu bây giờ
Một nơi thanh thản
Để mà nhìn ngắm
Hít thở khí trời...
Trả giá

Trả giá

  •   17/08/2021 10:25:00 PM
  •   Đã xem: 1035
  •   Phản hồi: 0
Công sức của nhân dân
Gồng mình chống covid
Phút chốc bỗng trôi tuột
Cuoi

Ở đời

  •   21/06/2021 08:15:00 PM
  •   Đã xem: 800
  •   Phản hồi: 0
Lòng người khuất tất
Đường đời khó thay!
Giả thật

Chùm thơ 4 câu

  •   15/05/2021 09:30:00 PM
  •   Đã xem: 2065
  •   Phản hồi: 0
Thật đâu mà chẳng thấy
Chỉ toàn giả mà thôi
Giả mà lại như thật
Người khen không ngớt lời
Tàu lậu

Tàu lậu

  •   09/05/2021 09:12:00 PM
  •   Đã xem: 1515
  •   Phản hồi: 0
lũ quỷ dạ xoa hoan hỉ
trong vũ điệu corona
kinh hoàng.
Cuop loc

Siêu lợi nhuận

  •   23/04/2021 08:20:00 PM
  •   Đã xem: 1565
  •   Phản hồi: 0
Đầu tư dự án tâm linh
Cứ ngồi một chỗ mà rinh tiền về
Cuoi

Giải thơ

  •   18/04/2021 04:21:00 AM
  •   Đã xem: 1215
  •   Phản hồi: 0
Mẹ tôi chửi trộm nhân văn
Cho thơ tôi nổi tiếng gần tiếng xa
Bớ quân trộm gà, trộm chó

Bớ quân trộm gà, trộm chó

  •   10/04/2021 08:15:00 PM
  •   Đã xem: 1440
  •   Phản hồi: 0
Bà chưởi từ sáng đến tối
Ơi đứa trộm gà
Sieu ninh

Cặp đôi hoàn hảo

  •   31/03/2021 08:20:00 PM
  •   Đã xem: 1085
  •   Phản hồi: 0
Tụng ca... như các vị
Tuyệt kỹ nhất trần đời
Tết, vui chung buồn riêng

Tết, vui chung buồn riêng

  •   28/01/2021 07:27:00 PM
  •   Đã xem: 1839
  •   Phản hồi: 0
Tết vui chung thiên hạ
Vẫn cách biệt giàu sang
Khủng khiếp corona

Khủng khiếp corona

  •   07/01/2021 07:15:00 PM
  •   Đã xem: 1425
  •   Phản hồi: 0
Trăm ngàn người tử nạn
Sự sống thật mong manh
Rừng ở đâu?

Rừng ở đâu?

  •   09/11/2020 07:21:00 PM
  •   Đã xem: 2232
  •   Phản hồi: 0
Trong phòng họp của các quan
Trong biệt phủ của vạn ngàn đầy tớ dân
Lũ ở Quảng Trị

Ai là thủ phạm?

  •   29/10/2020 08:20:00 PM
  •   Đã xem: 1567
  •   Phản hồi: 0
Mẹ thiên nhiên dỗi
Nổi trận lôi đình
Bão dồn lũ quét
Dập vùi chúng sinh
Các sếp được thăng quan

Các sếp được thăng quan

  •   12/10/2020 08:14:00 PM
  •   Đã xem: 3830
  •   Phản hồi: 0
Chúc mừng hai sếp, bia rượu phê
Trăm miệng cùng “dô” vui vui hề
Tiền bạc lo chi, dân đóng thuế
Quan cứ hết mình nhậu thỏa thê!
Nhắm mắt mơ màng... ước

Nhắm mắt mơ màng... ước

  •   26/09/2020 08:20:00 PM
  •   Đã xem: 1589
  •   Phản hồi: 0
Lũ gian tham hóa thành bọ hung
Cúi đầu lầm lũi đi gặp Lý Thông thủy tổ
Chỉ còn lại nụ cười nơi công sở
Và những tấm lòng tận tụy vì dân
Ai là ký sinh trùng?

Ai là ký sinh trùng?

  •   07/09/2020 09:55:00 PM
  •   Đã xem: 1663
  •   Phản hồi: 0
Ôi cái thời...
Quan tham là kẻ cướp
Cướp cả ngày lẫn đêm
Trả giá

Trả giá

  •   20/08/2020 08:20:00 PM
  •   Đã xem: 1816
  •   Phản hồi: 0
Công sức của nhân dân
Gồng mình chống covid
Phút chốc bỗng trôi sông
Cẩu quan

Cẩu quan

  •   17/08/2020 08:25:00 PM
  •   Đã xem: 5692
  •   Phản hồi: 0
Cà vạt thắt cổ cồn
Mặt nạ người láng bóng
Đạo đức cứ rao giảng
Mà lòng dạ sài lang
Nghịch lý đời

Nghịch lý đời

  •   03/08/2020 08:15:00 PM
  •   Đã xem: 1191
  •   Phản hồi: 0
Những con sâu bự gian tham
Nhởn nhơ, thách đố dân làm được chi?

 
THẾ SỰ

THẾ SỰ

  •   10/07/2020 08:20:00 PM
  •   Đã xem: 2452
  •   Phản hồi: 0
Là nhân dân, phận mỏng, cơ hàn
Vẫn sống đẹp dẫu đời nhiều ngang trái
Tự phong

Tự phong

  •   15/06/2020 08:13:00 PM
  •   Đã xem: 2352
  •   Phản hồi: 0
Lều báo của Nhân Dân
Nói tiếng Dân
Trọ trẹ
Như tiếng Nghệ quê mình

 
NGẪM

NGẪM

  •   09/06/2020 08:20:00 PM
  •   Đã xem: 1862
  •   Phản hồi: 0
Tham nhũng, lãng phí, ăn chặn, ức hiếp dân lành
những chuyện ấy đã xưa như trái đất
chân ngắn, chân dài cởi áo, tụt quần
cũng đã thành cổ tích...
Phat

Tủi phận công lý

  •   03/06/2020 08:20:00 PM
  •   Đã xem: 4045
  •   Phản hồi: 0
Tại sao?

Tại sao?

  •   27/05/2020 08:20:00 PM
  •   Đã xem: 3374
  •   Phản hồi: 0
Tôi khác chi đứa trẻ bạc đầu
Cứ hỏi tại sao mà chẳng bao giờ hiểu được
Dựng tượng để làm gì?

Dựng tượng để làm gì?

  •   02/05/2020 08:20:00 PM
  •   Đã xem: 1582
  •   Phản hồi: 0
Coi thượng tôn pháp luật:
Kim chỉ nam của ngành
Chẳng tượng nào sánh được
Bằng tượng đài niểm tin!
Nhận diện

Nhận diện

  •   25/04/2020 10:31:00 PM
  •   Đã xem: 1380
  •   Phản hồi: 0
Bỗng cây ATM
Giật mình khuôn mặt lạ
Nét đủ đầy dư giả
Trên thân hình trắng trơn

 
Cuu hanh tinh

Cứu lấy hành tinh

  •   21/04/2020 10:21:00 PM
  •   Đã xem: 1305
  •   Phản hồi: 0
Nhân loại hôm nay tự vấn mình
Vì sao? Đói rét và chiến tranh
Giờ thêm đối mặt cùng dịch bệnh
Trái đất chưa một phút yên bình
Mỗi sáng thức dậy

Mỗi sáng thức dậy

  •   19/04/2020 08:21:00 PM
  •   Đã xem: 4049
  •   Phản hồi: 0
Ôi đất nước những lúc gian lao
Càng nặng nghĩa đồng bào
Tà áo tím vương – chùm thơ Nguyễn Duy Xuân đăng trên trang Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh

Tà áo tím vương – chùm thơ Nguyễn Duy Xuân đăng trên trang Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh

  •   05/04/2020 08:20:00 PM
  •   Đã xem: 1709
  •   Phản hồi: 0
Tháng Ba hoa bưởi trĩu cành
Con ong hút mật lượn vành ngẩn ngơ…
Họ đang làm gì???

Họ đang làm gì???

  •   01/04/2020 08:21:00 PM
  •   Đã xem: 1417
  •   Phản hồi: 0
Rồi một mai
Khi xăng hết
Khẩu trang không còn
Kệ siêu thị trống trơn hàng hóa...
Thu

Nhớ Em gái

  •   28/03/2020 09:31:00 PM
  •   Đã xem: 2014
  •   Phản hồi: 0
Tưởng như vừa mới đó thôi
Em đang đi lại nói cười vui sao

 
Tranh Gạc Ma – Vòng tròn bất tử của Bùi Lệ Trang

Chở che cho biển đảo quê hương - thơ Nguyễn Duy Xuân

  •   24/03/2020 10:35:00 PM
  •   Đã xem: 1617
  •   Phản hồi: 0
Chùm thơ Nguyễn Duy Xuân đăng trên trang Hội nhà văn TP. Hồ Chí Minh ngày 21-3-2020
Chung tay vì cộng đồng

Chung tay vì cộng đồng

  •   21/03/2020 09:35:00 PM
  •   Đã xem: 1591
  •   Phản hồi: 0
Không nên tụ tập đông người
Để con "Vũ Hán" nó thời lây lan
Dừng bay!

Dừng bay!

  •   19/03/2020 08:21:00 PM
  •   Đã xem: 2393
  •   Phản hồi: 0
Chặn từ xa
Virus corona nguy hiểm
Để Việt Nam luôn là điểm đến
Bình an!
Giữa mùa Covid

Giữa mùa Covid

  •   17/03/2020 08:31:00 PM
  •   Đã xem: 2685
  •   Phản hồi: 0
Sáng ra vui thú điền viên
Ngắm bình minh trải nắng trên sân nhà
Corona - TOANG!

Corona - TOANG!

  •   15/03/2020 10:35:00 PM
  •   Đã xem: 3623
  •   Phản hồi: 0
Toang "hiền tài nguyên khí"
Sống cuộc đời đế vương
Ăn nhà hàng cao cấp
Ba tỷ một thẻ "gôn"
CÁCH LY NGAY!

CÁCH LY NGAY!

  •   10/03/2020 09:24:00 PM
  •   Đã xem: 1396
  •   Phản hồi: 0
Triệu người phải căng sức ra
Chống đĩ mắc dịch, rứa mà các ông
Vẫn ăn nhậu như lên đồng
Chung tay chống cô vít

Chung tay chống cô vít

  •   09/03/2020 02:41:00 AM
  •   Đã xem: 2023
  •   Phản hồi: 0
Chớ cậy mình chức to
Chớ khoe nhà tiền lắm
Mà coi thường tính mạng
Của bản thân, cộng đồng

 
Corona

Corona

  •   02/03/2020 08:38:00 PM
  •   Đã xem: 1273
  •   Phản hồi: 0
Con virus vô hình
Mà nhân loại khiếp sợ
Mạnh hơn bom nguyên tử
Ghê hơn cả chiến tranh!
CÓ THỂ NÀO QUÊN? - thơ Nguyễn Duy Xuân

CÓ THỂ NÀO QUÊN? - thơ Nguyễn Duy Xuân

  •   15/02/2020 10:15:00 PM
  •   Đã xem: 2864
  •   Phản hồi: 0
Mười bảy tháng Hai – Ai quên, ai nhớ
Thuở bi hùng của Đất Nước đau thương?
ĐÂU CHỈ MỘT NGÀY

ĐÂU CHỈ MỘT NGÀY

  •   09/02/2020 09:35:00 PM
  •   Đã xem: 1729
  •   Phản hồi: 0
Một ngày thì được bao nhiêu?
Tình yêu đâu chỉ sớm chiều mà thôi!
Còn anh, nhiều lắm em ơi
Valentine - suốt cuộc đời - tình nhân!
Nghịch lý

Nghịch lý

  •   02/02/2020 01:21:00 AM
  •   Đã xem: 2427
  •   Phản hồi: 0
Đồng bào chung một bọc
Sao không rộng vòng tay
Cùng nhường cơm sẻ áo
Qua cơn hoạn này?
XUÂN SANG

XUÂN SANG

  •   23/01/2020 11:01:00 PM
  •   Đã xem: 2791
  •   Phản hồi: 0
Cúc đà nở rộ trước sân
Bầy chim ríu rít chuyền cành
Xuân sang!
Luna "đọc" sách

Luna "đọc" sách

  •   26/12/2019 08:30:00 PM
  •   Đã xem: 2175
  •   Phản hồi: 0
Mắt xoe tròn lúng liếng
Cái miệng cười i a
CHUYỆN ĐỜI ĐÂU BIẾT...

CHUYỆN ĐỜI ĐÂU BIẾT...

  •   20/12/2019 07:15:00 PM
  •   Đã xem: 3544
  •   Phản hồi: 0
Thôi ta về với ta
Chăm chút mảnh vườn nhà
Sớm hôm vui bầu bạn
Đời sẽ mãi nở hoa.
Chuyện vui...

Chuyện vui...

  •   19/12/2019 10:16:00 PM
  •   Đã xem: 1540
  •   Phản hồi: 0
Chừ lương vợ giữ hết
Quên ăn chơi nhậu nhẹt
Cà phê ngửa tay xin
Một trận bóng nhiều cảm xúc

Một trận bóng nhiều cảm xúc

  •   10/12/2019 07:05:00 PM
  •   Đã xem: 2087
  •   Phản hồi: 0
3-0, trận chung kết
Trăm triệu người hò reo
Việt Nam ơi, vô địch!
Cảm ơn Pắc Hang Seo!
LÒ PHẢI CHÁY RỰC HƠN

LÒ PHẢI CHÁY RỰC HƠN

  •   11/12/2019 03:03:00 AM
  •   Đã xem: 1473
  •   Phản hồi: 0
Lò phải cháy mạnh hơn
Phải rực lửa vì dân
Cành lá bỏ qua hết
Củi gộc lôi vô nhanh!
Ngã Sáu Ban Mê, 1985

Kỷ niệm 40 năm đặt chân lên Buôn Ma Thuột: BA MƯƠI NĂM ẤY - BÂY GIỜ

  •   09/12/2019 03:01:00 AM
  •   Đã xem: 2244
  •   Phản hồi: 0
Bâng khuâng nhớ lại  một thời
Biết bao kỉ niệm bồi hồi lòng ta
40 năm đặt chân đến Buôn Ma Thuột: BAN MÊ – NGÀY ẤY

40 năm đặt chân đến Buôn Ma Thuột: BAN MÊ – NGÀY ẤY

  •   29/11/2019 07:20:00 PM
  •   Đã xem: 2182
  •   Phản hồi: 0
Ngày tôi lên đường đi nhận công tác
Mẹ tiễn tôi nghẹn ngào trong nước mắt
Thương con vất vả nơi phương trời
Vùng đất ấy quá đỗi xa xôi...
Tạm biệt Vũng Tàu

Tạm biệt Vũng Tàu

  •   15/11/2019 08:32:00 PM
  •   Đã xem: 2111
  •   Phản hồi: 0
Tây Nguyên mang theo nhớ
Dáng em chiều Nghinh Phong
Tượng hình trên mỏm đá
Hồn theo con sóng xanh

Các tin khác

50 năm Di chúc
“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm
Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”
TỔ QUỐC TRÊN HẾT
Luong truy cap
Nhà báo
TÂM SÁNG - BÚT NGAY
 
MỜI QUẢNG CÁO
QUỐC KHÁNH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
LƯỢT TRUY CẬP TỪ 23-12-2016
  • Đang truy cập45
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm44
  • Hôm nay10,606
  • Tháng hiện tại821,788
  • Tổng lượt truy cập49,115,046
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây