Nguyễn Duy Xuân

Nguyễn Duy Xuân

  • Nguyễn Duy Xuân - Thơ

  • Cuộc sống mến yêu
  • Tình thơ
  • Cười móm mém
  • Thơ ngắn
Tên Người: VÕ NGUYÊN GIÁP

Tên Người: VÕ NGUYÊN GIÁP

  •   24/08/2026 21:30
  •   5383
  •   0
Hùng tâm. Tráng chí. Tài cao. Ngàn năm non nước tạc vào sử xanh
  • Mục hạ vô nhân
  • Chùm thơ ngắn (19)
  • Những bông hoa lặng lẽ dưới gốc cây
  • Đốt lò...
  • Cổng làng
  • Nỗi đau Sầu Riêng
  • Chốn linh thiêng, còn không?
  • Nguyễn Duy Xuân - Văn

  • Tạp văn
  • Truyện
  • Chuyện các cháu
  • Nhạc của tui
Co gai 55

Bài hát: Kiếp phù sinh

  •   27/08/2026 03:53
  •   43
  •   0
Gió ơi gió xin gửi về nơi ấy Niềm thương cho một kiếp phù sinh.
  • Bài hát: Công đức Tiên Tổ
  • Bài hát chào mừng Lễ hội Sầu riêng & Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột: Về Ban Mê đi anh
  • Tháng Năm về thăm quê Bác
  • Video ca nhạc: Với Cháu Ngày Sinh Nhật
  • Video bài hát: Khi trái bóng lăn
  • Bài hát chào mừng World Cup 2026: KHI TRÁI BÓNG LĂN
  • Thủy chung một tấm lòng son
  • Tôi làm báo

  • Vấn đề hôm nay
  • Luận đàm thế sự
  • Viết về tôi
  • Danh mục bài đăng báo
Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập

Hành trình của một dân tộc kiên cường và khát vọng

  •   09/09/2025 03:13
  •   1049
  •   0
Từ khát vọng độc lập đến khát vọng hùng cường, dân tộc ta đã, đang viết tiếp những trang sử vẻ vang, hiện thực hóa điều...
  • Vụ bạo hành trẻ em ở Chùa Bầu: Cái roi là hung khí được chuẩn bị có chủ đích từ trước
  • Nhân vụ gian lận thi ở Tuyên Quang 2026, đọc lại bài đăng trên VietNamNet về vụ gian lận thi 2018 chấn động cả nước tại Hà Giang
  • Le Paria – tiếng nói đầu tiên của các dân tộc thuộc địa trên diễn đàn quốc tế
  • Nhà báo Phan Châu Trinh
  • Tổng Bí thư Tô Lâm và nỗi lo thất thoát, lãng phí
  • Những ngày hội non sông đáng nhớ
  • ''Siêu'' chùa và ''công nghiệp'' tâm linh
  • Tác phẩm của Bạn

  • Thơ
  • Truyện ngắn
  • Văn học - Cuộc sống
  • Chân dung tác giả
Danh xưng “nhà văn” và sự tồn tại của văn chương trong tác phẩm không phải lúc nào cũng là một

Danh xưng “nhà văn” và sự tồn tại của văn chương trong tác phẩm không phải lúc nào cũng là một  

  •   02/09/2026 18:01
  •   6
  •   0
Chiếc thẻ hội viên chứng minh anh thuộc về một tổ chức; nó không chứng minh câu thơ của anh hay. Một giải thưởng chứng...
  • Cõi trần - Lục bát Lê Kim Thượng
  • Chim  Trời - Lục bát Lê Kim Thượng
  • “Chuyện...” nhà thơ Nguyễn Quang Thiều 
  • Quê Chiều - Lục bát Lê Kim Thượng 
  • Về Đà Lạt cùng em - thơ Nguyễn Xuân Việt
  • Dòng Đời - Lục bát Lê Kim Thượng
  • Lòng trần - thơ Đặng Xuân Xuyến
  • Kho tri thức

  • Tiếng Việt
  • Lịch sử - Văn hóa
  • Nhân vật & Sự kiện
  • ChatGPT
Đề cương VHVN

80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam: Cần thống nhất thời điểm ra đời của Hội Văn hóa Cứu quốc

  •   18/08/2026 04:18
  •   101
  •   0
Qua các tư liệu lịch sử, hiện nay có ba mốc thời gian khác nhau về thời điểm ra đời của Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam:...
  • “Đời sống tăng đoàn ở Nalanda (Ấn Độ) vào thế kỉ 7: chào nhau sao cho hợp thời - pháp sư Nghĩa Tịnh”
  • Le Paria – tiếng nói đầu tiên của các dân tộc thuộc địa trên diễn đàn quốc tế
  • "Nguyễn Trãi trước giờ tru di": nỗi oan ngất trời và bản cáo trạng lịch sử khốc liệt
  • GS Hà Văn Tấn: Lịch sử, sự thật và sử học
  • A Di Đà Phật hay A Mi Đà Phật?
  • Hồ Chí Minh – ánh sáng của đạo đức cách mạng và tư tưởng giải phóng dân tộc
  • “Tiếng Việt từ TK 17: một số cách dùng như bề tràng, nói khoét, nói hoặc, xác mấy, xa xác ...`” (phần 37B) 
  • Quê Hương - Đất Nước

  • Cuộc sống quanh ta
  • Phong tục - Lễ hội
  • Di tích - Danh thắng
  • Kể chuyện làng
Mọ cụ Nguyễn Phi Khanh

Lên núi Báo Đức thăm lăng mộ cụ Nguyễn Phi Khanh

  •   13/05/2026 05:32
  •   307
  •   0
Mất ở Trung Quốc vào năm 1428, song bằng cách nào, cụ Nguyễn Phi Khanh - thân phụ Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa...
  • Lễ tế Tổ Rằm Tháng Ba họ Nguyễn Duy – Kim Liên và Lễ công nhận bài hát chính thức của dòng họ
  • Bỏ làng gọi thôn
  • Văn hóa Tây Nguyên có tục “ngủ thăm”, “ngủ thử”, “ngủ thật”?
  • Thôn Ngọc Quan - trăm năm truyền thống khoa bảng
  • TẾT ÔNG TÁO - TRUYỀN THUYẾT VÀ NGHI LỄ
  • Nghi lễ cúng ông Công ông Táo
  • Nghe đọc: Sắc Xuân Tết Việt
  • Cà phê sáng

  • Đọc 30s
  • Thơ phổ nhạc
  • Tôi vẽ
  • Thích Minh Tuệ
Học mót

Tôi đã thua trắng ván kẻ in lậu sách của mình 

  •   23/08/2026 03:12
  •   66
  •   0
Tối 12 tháng 6 năm 2026, vào google mới biết cuốn TỬ VI KIẾN GIẢI của tôi bị Nguyễn Văn Dũng (biệt danh Dũng Cá Ngão)...
  • Làng là tế bào văn hóa của dân tộc
  • Video: Lễ tế Tổ Rằm Tháng Ba họ Nguyễn Duy – Kim Liên và Lễ công nhận bài hát chính thức của dòng họ
  • Bỏ làng gọi thôn
  • Tân lãnh đạo nhà nước (nhiệm kỳ 2026 - 2031)
  • Tổng Bí thư Tô Lâm và nỗi lo thất thoát, lãng phí
  •  Phan Chu Trinh – Tinh Thần Khai Sáng Còn Mãi
  • Chiến dịch không kích Iran của Israel và Mỹ: Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và khoảng 40 nhân vật lãnh đạo chủ chốt thiệt mạng
Chúng tôi trên mạng xã hội

Chúng tôi trên mạng xã hội

  •  
  •  
  •  
QR-Code: Tin Tức
Các chuyên mục chính
  • Giới thiệu
  • Tin Tức
  • Thành viên
  • Quảng cáo
  • Tìm kiếm
  • RSS-feeds
Chuyển giao diện: Tự động Máy Tính
 
  • Giới thiệu
    • Tác giả Nguyễn Duy Xuân
    • Bạn cần biết
  • Nguyễn Duy Xuân - Thơ
    • Cuộc sống mến yêu
    • Tình thơ
    • Cười móm mém
    • Thơ ngắn
  • Nguyễn Duy Xuân - Văn
    • Tạp văn
    • Truyện
    • Chuyện các cháu
    • Nhạc của tui
  • Tôi làm báo
    • Vấn đề hôm nay
    • Luận đàm thế sự
    • Viết về tôi
    • Danh mục bài đăng báo
  • Tác phẩm của Bạn
    • Thơ
    • Truyện ngắn
    • Văn học - Cuộc sống
    • Chân dung tác giả
  • Kho tri thức
    • Tiếng Việt
    • Lịch sử - Văn hóa
    • Nhân vật & Sự kiện
    • ChatGPT
  • Quê Hương - Đất Nước
    • Cuộc sống quanh ta
    • Phong tục - Lễ hội
    • Di tích - Danh thắng
    • Kể chuyện làng
  • Cà phê sáng
    • Đọc 30s
    • Thơ phổ nhạc
    • Tôi vẽ
    • Thích Minh Tuệ