DẠI - KHÔN
admin100
2021-09-11T08:17:16-04:00
2021-09-11T08:17:16-04:00
https://nguyenduyxuan.net/cuoi-mom-mem/dai-khon-10853.html
https://nguyenduyxuan.net/uploads/news/2016_08/cuoi.jpg
Nguyễn Duy Xuân
https://nguyenduyxuan.net/uploads/logotrong1.png
Thứ năm - 26/08/2021 20:29
Thơ văn là thú đam mê
Dăm câu ba chữ khà khề cho vui
Cảm hứng từ tựa đề Dạ thưa... của Đặng Vương Hưng
Dạ thưa, tui vốn nhà quê
Ra đi từ chốn bộn bề rạ rơm
Trải đời đã mấy mươi năm
Mà chưa vượt khỏi cái tầm chân quê
Thơ văn là thú đam mê
Dăm câu ba chữ khà khề cho vui
Thế mà có lúc dại đời
Ngu ngơ múa mép khua môi với người...
Dạ thưa, tui hiểu ra rồi
Cổ nhân đã dạy từ hồi lên hai
Khôn ngoan thì nhớ kiệm lời
Gật nhiều, lắc ít, uốn người một ti
Đừng như cao giọng khinh khi
Thế gian có kẻ nó đì, con ơi!
Dạ thưa, tui nghiệm ra rồi
Cổ thấp, họng bé kêu trời, trời xa
Thôi thì ta lại là ta
Về chăm thi phú, cửa nhà cho vui
Chấp chi miệng thế ở đời
Dạ thưa, tui biết phận rồi
Giời ơi!
10-2009
Nguyễn Duy Xuân