Biệt thự quê 2

Người quê - Lục bát Lê Kim Thượng

 14:54 20/09/2026

Trời xanh mây trắng lúa vàng
Cánh đồng no gió mênh mang nắng hồng
hồ Xuân Hương

Về Đà Lạt cùng em - thơ Nguyễn Xuân Việt

 15:08 19/07/2026

Thung lũng tình yêu, cầu kính ngập ngừng sang
Em nép vào anh chân mình bước khẽ
Ngắm trời xanh hòa thiên nhiên diễm lệ
Tình hai ta theo cơn gió bềnh bồng
Nui Chung

Cát bụi - Lục bát Lê Kim Thượng

 20:35 23/06/2026

Chiều buông vạt nắng hanh hao
Gió đùa sóng lúa dạt dào mông mênh
Cánh diều no gió thênh thênh
Trời xanh xanh thẳm bồng bềnh mây trôi
Khe Ngàn

Trả nợ - Lục bát Lê Kim Thượng

 05:01 23/05/2026

Nước sông in bóng trời xanh
Chênh vênh bóng núi, chòng chành gió đưa…
Đi tìm lời ru của mẹ

Đi tìm lời ru của mẹ

 09:34 07/07/2025

Mẹ lặng thầm, gói cả mảnh trời xanh
Vào tiếng ru, vào mồ hôi sớm tối
Lời ru ấy hóa ngàn năm gió thổi
Nâng bước con đi, chân cứng đá mềm.
ĐỀN HÙNG còn in bóng BÁC... - chùm thơ Nguyễn Trọng Đồng

ĐỀN HÙNG còn in bóng BÁC... - chùm thơ Nguyễn Trọng Đồng

 20:47 29/04/2023

Một khoảng trời xanh thao thức
Cả những điều trăng sao. Ngày đón Bác trở về...
Trước non cao Người những lắng nghe
Tiếng cha ông tự nghìn năm khai quốc
Nang

Mùa xuân ở lại - thơ Nguyễn Trọng Đồng

 03:21 29/06/2022

Mây trắng hôn buôn làng
Ánh trăng vờn ngọn lửa
Gọi lòng ta hai phía
Một khoảng trời xanh trong.
Mua gat

Canh đồng quê gió biếc lao xao - thơ Nguyễn Trọng Đồng

 15:15 06/06/2022

Bóng đổ xuống đồng lên hương cây lúa
Cánh đồng quê xanh biếc gió lao xao
Mùa thối chiêm khê đã hóa vào cây cỏ
Khi trời xanh thơm hoa trái đầu mùa
Chùm thơ quê hương - Nguyễn Trọng Đồng

Chùm thơ quê hương - Nguyễn Trọng Đồng

 00:56 23/09/2019

Khoảng trời xanh mây trắng
Ngọn gió về bay bay
Đậu xuống vành nón em
Nghiêng một vùng nắng ấm
Sac xuan

MÙA XUÂN BIÊN CƯƠNG - thơ Nguyễn Trọng Đồng

 13:18 11/02/2018

Hoa mơ trắng khoảng trời xanh vời vợi
Đường tuần tra bên dốc núi cheo leo.
Những thành ngữ có xuất xứ từ thơ cổ điển và điển cố

Những thành ngữ có xuất xứ từ thơ cổ điển và điển cố

 00:13 05/05/2017

Đây là một thành ngữ tiếng Hán. Nguyên hình dung Hằng Nga trong cung Quảng Hàn, đêm đêm nhìn biển biếc trời xanh bao la, trong lòng cô tịch thê lương; sau chỉ cô gái kiên trinh với tình yêu. Nó có xuất xứ từ bài thơ Hằng Nga của Lí Thương Ẩn đời Đường.
TỔ QUỐC TRÊN HẾT
Luong truy cap
50 năm Di chúc
“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm
Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”
LƯỢT TRUY CẬP TỪ 23-12-2016
  • Đang truy cập91
  • Hôm nay278,815
  • Tháng hiện tại1,333,003
  • Tổng lượt truy cập93,016,534
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây