LINH HỒN HẢI ĐỘI HOÀNG SA(1)

Thứ ba - 17/01/2017 01:21

Bia tưởng niệm Hải đội Hoàng Sa

Bia tưởng niệm Hải đội Hoàng Sa
Hồn còn nặng nghĩa nước non
Quặn lòng đau giữa sóng cồn Hoàng Sa!
Hoàng Sa đi có về không(2)
Bao hồn tử sĩ, mịt mùng biển khơi
Mấy trăm năm đã qua rồi
Vẫn phiêu diêu giữa một trời nước mây.

Hoàng Sa vẫn thế xưa nay
Cát vàng sóng vỗ, nắng đầy bãi hoang
Tổ quốc ơi, miền biên cương
Đảo xa giờ chẳng còn đường vô ra?

Hoàng Sa ơi! Hỡi Hoàng Sa!
Mảnh đất Tổ quốc, thịt da cắt lìa!
Bơ vơ không chốn đi về
Hồn xưa lạc giữa bốn bề đại dương.

Hồn còn nặng nghĩa nước non
Quặn lòng đau giữa sóng cồn Hoàng Sa!

10-12-2010
Nguyễn Duy Xuân


(1) Các Đội (Hải đội) Hoàng Sa được lập từ đời các vua chúa triều Nguyễn, nhằm mục đích khai thác, bảo vệ Hoàng Sa.
(2) Ở Quảng Ngãi vẫn lưu truyền câu ca:
Hoàng Sa trời nước mênh mông
Người đi thì có mà không thấy về
Hoàng Sa mây nước bốn bề
Tháng hai khao lề thế lính Hoàng Sa.


 

Tác giả bài viết: Nguyễn Duy Xuân

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

2025
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
XUÂN ẤT TỴ 2025
TỔ QUỐC TRÊN HẾT
50 năm Di chúc
“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm
Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”
Luong truy cap
LƯỢT TRUY CẬP TỪ 23-12-2016
  • Đang truy cập215
  • Hôm nay75,507
  • Tháng hiện tại867,548
  • Tổng lượt truy cập64,469,473
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây