Thiên đường ảo

Chủ nhật - 03/11/2019 19:10

Thiên đường ảo

Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt 39 đồng bào bất hạnh.
Thế giới những ngày qua chấn động bởi 39 nạn nhân người Việt tử vong trong xe đông lạnh hôm 23/10/2019 tại Anh.

"Con xin lỗi mẹ, mẹ ơi"
Tin con nhắn nhói tim người
"Con chết vì không thở được"
Đớn đau thay những phận đời!

Họ là đồng hương của tôi
Họ là đồng bào của tôi
Là em là con là cháu
Chỉ vì miếng cơm manh áo
Liều thân đánh cược cuộc đời?

Đất nước dẫu chưa giàu có
Quê còn một nắng hai sương
Nhưng cũng đủ cho ta sống
Bằng sức lao động của mình

Chẳng đâu bằng được quê hương
Tình sâu nghĩa nặng láng giềng
Khổ đau cùng nhau chia sẻ
Sớm hôm tối lửa tắt đèn

Giàu sang bao nhiêu là đủ?
Sau một giấc mơ đổi đời?
Tiền không trên trời rơi xuống
Xin đừng ảo tưởng người ơi!

Vũng Tàu, 31-10-2019
Nguyễn Duy Xuân

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Luong truy cap
TỔ QUỐC TRÊN HẾT
45 năm chiến tranh biên giới
45 NĂM CUỘC CHIẾN TRANH
BẢO VỆ BIÊN GIỚI PHÍA BẮC
17/2/1979


 
50 năm Di chúc
“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm
Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”
Gạc Ma
CÁC ANH SỐNG MÃI TRONG LÒNG NHÂN DÂN
 
LƯỢT TRUY CẬP TỪ 23-12-2016
  • Đang truy cập193
  • Máy chủ tìm kiếm21
  • Khách viếng thăm172
  • Hôm nay40,265
  • Tháng hiện tại681,457
  • Tổng lượt truy cập53,982,506
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây