Tạc vào sử xanh - thơ Quang Huỳnh
Thứ sáu - 21/07/2017 13:34
Nén tâm nhang, lệ tuôn trào...
Nhớ ơn liệt sĩ tạc vào sử xanh .
Quảng Trị ơi! Đã một thời
Đạn, bom cầy xới đất trời như nung
Sinh linh đau nhói khôn cùng
Bom cày, đạn xới quặn từng gốc cây
Trải qua “ tám mốt đêm ngày”
Cố thành Quảng Trị như “xay” thịt người
Đất cằn trộn lẫn máu tươi
Dòng sông Thạch Hãn dưới trời đỏ loang
Bây giờ Thanh Cổ đàng hoàng
Đâu còn dấu tích tan hoang ngày nào
Nén tâm nhang, lệ tuôn trào...
Nhớ ơn liệt sĩ tạc vào sử xanh .
21/72017
Nguyễn Quang Huỳnh
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Huỳnh