“Mần rằng” - thơ Quang Huỳnh
Thứ hai - 29/05/2017 16:06
Tầu mới vỏ bằng sắt Tây
Ra khơi mấy bữa đã đầy rỉ han
Dân chài đứt ruột, nát gan
Vất hàng chục tỷ…tiếng than thấu trời ?
Chuyện rằng tàu gỗ bao đời
Chở hàng, đánh cá, ra khơi tung chài
Thuyền về nào có kém ai …
Không han, không rỉ để ngoài cồn đây
Tầu mới vỏ bằng sắt Tây
Ra khơi mấy bữa đã đầy rỉ han
Dân chài đứt ruột, nát gan
Vất hàng chục tỷ…tiếng than thấu trời ?
Lấy đâu tàu để ra khơi …
Đang mùa cá rộ ngồi chơi sao đành
Xưa kia thì bảo chiến tranh
Bây giờ tham nhũng hoành hoành khổ dân
Hai sương một nắng tảo tần
Miếng cơm ,tấm áo biết “mần răng” đây
Lẽ nào dân chịu trắng tay!(?).
29/5/2017
Nguyễn Quang Huỳnh
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Huỳnh