Gió Lào, nắng lửa vừa nung !
Lại bồi bão lụt, miền Trung trắng đồng
Lúa mùa vừa chớm vàng bông
Mưa nhiều ngập úng mất không còn gì ...
Thóc mọc mầm, đành bỏ đi
Sót, đau đứt ruột lấy chi nuôi người
Tội gì (?) hành lắm trời ơi... !
Cây xanh khô khát thì trời không mưa
Cây không cần, nước ứ thừa
Cầu trời chẳng tạnh... cứ mưa đêm ngày
Ngập nhà, ngập đến ngọn cây
Làng quê thành biển đọa đầy chẳng thôi
Miền Trung tội lắm người ơi!
Của tiền, sách bút giúp người miền Trung
Vượt qua trận lút khôn cùng
Trẻ già làng bản đón trung thu về .
9/9/2019
Nguyễn Quang Huỳnh
11/28 Bình Đường 1, An Bình, Dĩ An, Bình Dương