HOA BÀNG VUÔNG - thơ Quang Huỳnh
Nguyễn Quang Huỳnh
2017-08-31T13:57:00-04:00
2017-08-31T13:57:00-04:00
http://nguyenduyxuan.net/tac-pham-cua-ban/hoa-bang-vuong-tho-quang-huynh-1753.html
http://nguyenduyxuan.net/uploads/news/2017_03/tho-va-cs.jpg
Nguyễn Duy Xuân
http://nguyenduyxuan.net/uploads/logotrong1.png
Thứ năm - 31/08/2017 13:57
Hoa bàng vuông, con dâng lên
Thay hoa hồng thắm về bên mẹ, thầy
Vu lan con ở đảo xa
Nhớ về cha, mẹ sót sa quặn lòng
Nơi đây cát trắng, bão dông
Tìm đâu ra bó hoa hồng dâng cha
Nỗi lòng con trẻ xa nhà
Nhớ công cha mẹ bao la biển trời
Vu lan về, giữa bời bời ...
Mẹ, cha chăm sóc nên người hôm nay
Biển còn có lúc vơi đầy
Công cha, nghĩa mẹ cao dầy đâu quên
Hoa bàng vuông, con dâng lên
Thay hoa hồng thắm về bên mẹ, thầy
Mẹ cha chứng giám lòng này
Con đang canh đảo, nơi đây bão bùng .
30/8/2017
Nguyễn Quang Huỳnh
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Huỳnh