Gíá rừng xưa ở lại - thơ Nguyễn Xuân Việt
Thứ hai - 16/11/2020 15:37
Giá những cánh rừng xưa ở lại
Bão hung hăng sẽ sớm quy hàng
Thủy tinh chẳng tung hoành hung chảy
Bớt cảnh ngập làng, ngập phố, xóm vùi tan…!
Tự bao giờ
Ta gặm nhấm
Những cánh rừng nguyên sinh
Biến những ngọn đồi trống toang trống tuếch
Sự sống muôn loài bấp bênh
Ta tự mãn với rừng vàng, biển bạc
Nên mặc sức chặt, phá, bới, đào
Rừng hóa những ngôi nhà cổ, lộc bình, tượng tạc
Những khu tâm linh, những thủy điện thác trào…
Xưa rừng biết vây quân thù, che bộ đội
Ngăn lũ gầm, ngăn những trận cuồng phong
Đại ngàn thành những căn buồng phổi
Sinh thái ôn hòa sự sống hanh thông
Đất nước mình
Bao đời chưa nguôi bão tố
“Thiên thư định phận” một dáng hình
Chữ S trải dài bức thành lũy
Nghênh chiến phong ba mãi rập rình
Giá những cánh rừng xưa ở lại
Bão hung hăng sẽ sớm quy hàng
Thủy tinh chẳng tung hoành hung chảy
Bớt cảnh ngập làng, ngập phố, xóm vùi tan…!
Krông Năng, 13/11/2020
Nguyễn Xuân Việt