Gặp lại ngày xưa - thơ Thái Giang
Thứ ba - 04/02/2020 12:11
Một chút giận, một chút thương
Chút gì chen giữa ...khó lường ngay, gian!
Tôi về gặp lại ngày xưa
Trong đôi mắt ấy buổi vừa xuân sang
Đêm vui thơ, nhạc của làng
Chỉ riêng đôi mắt ngỡ ngàng tưởng mơ
Giật mình đến lượt đọc thơ
Tôi "phang" luôn bài ngày xưa tặng nàng
Ngập ngừng, tôi liếc nhìn sang
Đôi mắt ấy khéo vội vàng trốn tôi
Trốn đi đâu, để... để rồi
Đêm về bên vợ mà tôi ngỡ là...
Chết chìm trong mắt người ta
Ngủ mơ nói mớ, người xa có tường
Một chút giận, một chút thương
Chút gì chen giữa ...khó lường ngay, gian!
Thái Giang