Đất mẹ hiền hòa - thơ Nguyễn Xuân Việt
Chủ nhật - 03/11/2019 18:31
Em! … em ơi! hãy về lại nơi đây
Để dòng La, núi non Hồng Lĩnh
Ru ngủ, chở che hồn thanh đoản mệnh
Đất mẹ hiền hòa chan chứa niềm thương!
(Thương tiếc hương hồn những bạn trẻ quê hương xứ Nghệ
bỏ mạng trên con đường mưu sinh ở vương quốc Anh).
“Con ngạt thở lắm mẹ…! ơi!”
Lời tuyệt vọng của em phía trời Tây vạn dặm
Như mũi dao khứa vào tim sâu thẳm
Của mẹ cha, người Việt ở quê nhà!
Em ra đi những tháng ngày bôn ba
Vì mưu sinh mong đến miền đất hứa
Ngắn ngủi thay một cuộc đời dang dở
Bỏ lại tuổi thanh xuân trên đất lạ xứ người
Cả nước Việt bàng hoàng em ơi
Triệu triệu trái tim xót thương đồng loại
Ước vọng đổi đời thân dặm trường hải ngoại
Quả ngọt chẳng thành mà đắng nỗi biệt ly
Em! … em ơi! hãy về lại nơi đây
Để dòng La, núi non Hồng Lĩnh
Ru ngủ, chở che hồn thanh đoản mệnh
Đất mẹ hiền hòa chan chứa niềm thương!
Krông Năng, 30/10/2019
Nguyễn Xuân Việt