Dân Đại Việt - thơ Quang Huỳnh
Nguyễn Quang Huỳnh
2017-03-28T17:42:00-04:00
2017-03-28T17:42:00-04:00
http://nguyenduyxuan.net/tac-pham-cua-ban/dan-dai-viet-tho-quang-huynh-836.html
http://nguyenduyxuan.net/uploads/news/source/tran-dong-da.jpg
Nguyễn Duy Xuân
http://nguyenduyxuan.net/uploads/logotrong1.png
Thứ ba - 28/03/2017 17:42
Tre trúc Nam sơn bao giờ ghi hết
Công mấy ngàn năm ông cha thắng giặc Tàu
Vua nhà Trần ba lần thắng quân Nguyên Mông xâm lược
Chúng bị thua đau , tan tác, tơi bời
Tiếp đến thời của vua Lê Lợi
Giặc nhà Minh quăng giáp, cuốn cờ
Nước Đại Việt giữ nguyên vẹn cõi bờ
Nhân dân ta xây dựng lại cơ đồ đất Việt
Tre trúc Nam sơn bao giờ ghi hết
Công mấy ngàn năm ông cha thắng giặc Tàu
Đã bao lần quân Bành Trướng thua đau
Mộng bá quyền chúng đâu có ngán
Muốn biến Trường Sa, Hoàng Sa thành cái ao nhà “Đại Hán”
Đừng cậy đông …mà gây hấn làm liều
Thua bao lần đã biết mặt nhau chưa?(!)
Liền phên dậu , tình anh em một thuở
Chớ huyênh hoang múa mép làm bao điều càn rỡ …
Hay bảo nhau về mở sử ra xem
Dân đại Việt trẻ già trọn một niềm tin
“Sát Thát” Diên Hồng, Thoát Hoan chui ông đồng ngày đó.
Đánh cho bay bỏ giáp cuốn cờ, không thể nào chống đỡ
Chạy về Tàu để lại vế nhơ …
Tiếng xấu ngàn đời nước sông nào rửa sạch cõi bờ
Nhắn bay biết dân Đại Việt ta là rứa.
26/3/2017
Nguyễn Quang Huỳnh
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Huỳnh