Ngày Xuân cảm chuyện nhà nông làm giàu
Chuyện hòn đất mưa nắng xưa nay
Sao nghe còn lạ lẫm
Hạt lúa củ khoai vốn nhiều ánh sáng
Vẫn cây đời xanh thẳm trước phong ba
Vẫn mờ sương trắng muốt cánh cò
Mà dòng sông đã biếc đôi bờ
Bãi mía nương ngô xào xạc
Thì thầm kể chuyện Bác “Hai Lúa”
Mùa xuân này…
Sinh từ đất lại về với đất đai
Cả đời Bác ruộng đồng gắn bó
Cả đời Bác lúa khoai lam lũ
Chịu khó chịu thương mà vẫn gieo neo
Mà tháng tám ngày ba vẫn thiếu trước hụt sau
Vẫn đầy lo âu khi ngày ốm ngày đau
Con lớn cưới dâu, đứa nhỏ dạm trầu…
Trăm thứ chuyện đổ đầu toan tính
Vượt đói nghèo! Làm giàu! Bản lĩnh!
Hiểu mưa nắng cuộc đời như người lính
Như bản tính chất phác cần cù
Như khát vọng ước mơ
Có một ngày tươi sáng!
Bác đã vượt lên từ bàn tay chai sạn
Từ mênh mang cánh đồng mẫu lớn
Từ cải tiến sản xuất nào máy cấy máy gieo…
Năng suất bội phần – hiệu quả bao nhiêu
Lại còn tạo ra nhiều giống mới – cây con
Cho cuộc sống này sớm đơm hoa kết trái
Cho năm tháng mùa xuân về mãi mãi
Ôi khoảng trời xanh những vì sao nhấp nháy
Tháng năm này ngời ngợi gió sông Hồng
Như đường ruộng về thăm thời toàn ô tô xe máy
Ngọn lửa lúa khoai cứ ngời sáng đất cha ông
Chào Bác Đạt, Bác Vinh, Bác Hùng…
Xuân lại về, cảm chuyện lúa khoai
Xin kính cẩn
Nghiêng mình!
Krông Năng, 12 – 2016
Mùa xuân con còng biển
Con còng biển mùa xuân
Nha Trang ngày trở lại
Khoảng trời em nhỏ ấy
Bờ biển dài ưu tư
Ai làm rơi vàng ư
Hay hột xoàn lẫn cát?
Mà em tìm mãi miết
Quên cả bố đang chờ!
Xao xuyến cả bãi bờ
Nắng cũng tinh nghịch nhảy
Như con còng vụt chạy
Để mình em ngẫn ngơ
Con sóng cũng thầm thì
Hẹn cùng em tìm bắt
Cái con còng bãi cát
Nhỏ nhắn mà nhanh ghê
Mai về kể bạn bè
Bao điều nơi biển cả
Chỉ mình con còng nhỏ
Đủ gọi mùa xuân sang…
Nha Trang, 11 – 2017
Krông Năng, 12 – 2017
Nguyễn Trọng Đồng