Cất cao cánh hạc - thơ Nguyễn Xuân Việt
Thứ sáu - 14/02/2020 18:30
Trời cao nguyên lồng lộng trong xanh
Nắng vàng mơ ấm chồi non lộc biếc
Con cháu, người người xót thương vĩnh biệt
Cổ thụ trăm năm nguồn cội Hồng Lam
(Kính viếng dì Đặng Thị Huớn hưởng thọ 102 tuổi)
Dì ơi!
Lẽ vô thường dì cất cao cánh hạc
Vào cõi trường sinh …
Trời cao nguyên lồng lộng trong xanh
Nắng vàng mơ ấm chồi non lộc biếc
Con cháu, người người xót thương vĩnh biệt
Cổ thụ trăm năm nguồn cội Hồng Lam
Thương Dì!
Những trang đời gian nan
Cơ hàn, lận đận
Tần tảo mưu sinh
Khoai sắn, dưa cà …
Cho đàn con ngọt ngào dòng sữa mẹ
Phúc hồng quả ngọt ấm êm…
Người vợ hiền như cơn sóng ngày đêm
Cứ lặng thầm hi sinh vì biển cả
Nhân hậu, chan hoà, bao dung, hiếu thảo
Mộc mạc nồng nàn câu hát dân ca
Dì ơi!
Nay Dì đi vào cực lạc miền xa
Tình xứ Nghệ hoà vào lòng xứ sở
Ngọn gió mát lành giữa trời xanh muôn thưở
Con cháu một lòng nguyện lẽ hiếu sinh.
Krông Năng, 12/2/2020
Nguyễn Xuân Việt