Anh lại về cùng em - thơ Nguyễn Xuân Việt
Thứ tư - 08/04/2020 19:20
Sông Sê San nối đôi bờ cuộn chảy
Hết Covid, yên bình anh về lại cùng em!
Tặng hai con Thương, Dương trong xa cách giữa Việt Nam và Cam Pu Chia vì đại dịch Covid 19.
Anh phải ở bên này chưa thể về thăm em
Khi lũ Corona đang âm thầm gieo rắc
Đảo loạn, kinh hoàng, đau thương, chết chóc
Vì bạn, vì mình ta phải tạm chia li
Cuộc chiến này không chỉ của riêng ai
Bởi kẻ thù vô hình không biên giới
Nhân loại đồng sức, đồng tình, không nông nổi
Năm châu gìn giữ mái nhà chung
Ở xứ bạn Ăng Kor anh vẫn thấy yên lòng
Dân tộc mình đã bao phen thắng giặc
Bảo vệ non sông, xây hình hài đất nước
Nay diệt loài Covid càng tỏa ánh nhân văn
Nơi quê nhà mong em hãy bình an
Cứ vui khỏe cùng mọi người chống dịch
Trên Zalo, facebook ta vẫn cười khúc khích
Nụ hôn nồng nàn qua nhịp sóng tình tình yêu
Em nhớ mở nhạc giáo thai cho con ngủ thật đều
Tình mẹ trong em thêm bao điều kì diệu
Con chúng ta mai này sẽ hiểu
Sự vuông tròn qua bao nỗi hi sinh
Rừng cao su hóa sắc biếc trời xanh
Dòng nhựa trắng tô thêm tình hữu nghị
Sông Sê San nối đôi bờ cuộn chảy
Hết Covid, yên bình anh về lại cùng em!
Krông Năng, 07/04/2020
Nguyễn Xuân Việt