Cảm ơn vua khỉ! - thơ Nguyễn Duy Xuân
Thứ ba - 14/03/2017 23:10
Tao sẽ cho dựng tượngMi đứng nhìn chằm bẳm Ngạo nghễ giữa Hồ GươmHồ này rồi sẽ đổiThành "Kong: Skull Island"
Mi chỉ là con khỉ
Người Mỹ gọi là "vua"
King!
Rồi mi đến Việt Nam
Quậy tưng bừng mấy tháng
Từ Hạ Long danh thắng
Đến Sơn Đoòng, Tràng An.
Hôm nay mi trở lại
Ngạo nghễ chốn phim trường
Khiến dân choa bao kẻ
Mê muội đến phát cuồng
Mi sẽ là cứu tinh
Cho du lịch Việt Nam
Nhờ mi thế giới biết
Nào Phong Nha, Kẻ Bàng
Nào Sơn Đoòng, Tràng An
Còn đây Hạ Long nữa
Thử hỏi đâu sánh bằng?
Cảm ơn nhé, King Kong
Tao sẽ cho dựng tượng
Mi đứng nhìn chằm bẳm
Ngạo nghễ giữa Hồ Gươm
Hồ này rồi sẽ đổi
Thành "Kong: Skull Island"
Mi đứng ở Hạ Long
Cười nhe nanh giơ vuốt
Cướp biển sợ vãi hồn
Thế là dân tao sướng
Chỉ việc ngồi đếm tiền
Nhờ mi, khách du lịch
Ùn ùn đến Việt Nam
Cảm ơn nhé vua khỉ
Mi đúng là King Kong!
14-12-2017
Nguyễn Duy Xuân
Tác giả bài viết: Nguyễn Duy Xuân