TRỞ VỀ VỚI MẸ TA THÔI
admin100
2019-05-11T20:15:00-04:00
2019-05-11T20:15:00-04:00
http://nguyenduyxuan.net/cuoi-mom-mem/tro-ve-voi-me-ta-thoi-5986.html
http://nguyenduyxuan.net/uploads/news/2019_05/image-20190511202119-2.png
Nguyễn Duy Xuân
http://nguyenduyxuan.net/uploads/logotrong1.png
Thứ bảy - 11/05/2019 20:15
Trở về cái thuở trong nôi
Bàn tay Mẹ ấm, nụ cười yêu thương.
Nửa đời tóc đã ngả sương
Vẫn yêu cái thuở vịn giường tập đi…
Trở về với Mẹ ta thôi(*)
Niềm thương, nỗi nhớ nói lời thiết tha
Trở về năm tháng xưa xa
Trở về cái thuở tuổi thơ ồn ào.
Trở về gốc lúa, bờ ao
Trở về bãi mía, nương dâu cát bồi
Trở về cái thuở trong nôi
Bàn tay Mẹ ấm, nụ cười yêu thương.
Nửa đời tóc đã ngả sương
Vẫn yêu cái thuở vịn giường tập đi…
Trở về với Mẹ ta thôi
Về nơi nguồn cội sinh đời của ta.
Ngày của Mẹ, 8 – 3 - 2006
(*) Ý thơ Đồng Đức Bốn
Nguyễn Duy Xuân