NHÀ THƠ VƯƠNG DUY

NHÀ THƠ VƯƠNG DUY

  •   03/05/2017 02:04:00 PM
  •   Đã xem: 3664
  •   Phản hồi: 0
Vương Duy (701-761), tự Ma Cật, người huyện Kỳ, Tấn Trung, Sơn Tây, Trung Quốc. Ông là một nhà thơ, một họa sĩ, một nhà viết thư pháp và một chính khách nổi tiếng đời Đường.
CHÂN DUNG NHÀ THƠ VIỆT ĐƯƠNG ĐẠI - Đỗ Hoàng

CHÂN DUNG NHÀ THƠ VIỆT ĐƯƠNG ĐẠI - Đỗ Hoàng

  •   03/05/2017 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 4078
  •   Phản hồi: 0
Hoàng Cầm tình ái đa mang
Tài thơ số một trên toàn Đông Dương!
Tho va CS

Men đắng - thơ Đặng Xuân Xuyến

  •   02/05/2017 01:52:00 PM
  •   Đã xem: 1895
  •   Phản hồi: 0
Ừ ly nữa. Cớ chi phải ngại
Ta cứ say. Mặc thiên hạ phỉnh lừa
Cạn ly này có quên được chuyện xưa?
Đau thương đấy đến ngày nào lành sẹo?
Tho va CS

Chùm thơ Nguyễn Trọng Đồng

  •   01/05/2017 02:29:00 PM
  •   Đã xem: 2244
  •   Phản hồi: 0
Đã bao lần chứng kiến cuộc chia ly
Sao lần này thấy như quen như lạ
Nào chia xa mà gần gũi quá
Bởi mái trường đây nắng hóa lửa lòng ta
Gai Hue

GIỜ THÀNH QUÁ KHỨ - Đỗ Anh Tuyến

  •   01/05/2017 01:21:00 PM
  •   Đã xem: 3019
  •   Phản hồi: 0
Ừ. Thôi thế không tìm về nhau nữa
Giữ cho nhau một kỉ niệm qua rồi
Tho va CS

Thơ haiku của học trò lớp 3

  •   01/05/2017 02:38:00 AM
  •   Đã xem: 3267
  •   Phản hồi: 0
- Nhà giáo Phạm Toàn gửi đến độc giả Báo điện tử Giáo dục Việt Nam chùm thơ haiku của các học sinh lớp 3B. Tòa soạn trân trọng gửi đến cùng độc giả.
Tho va CS

Vịnh Hạ Long - thơ Thái Giang

  •   30/04/2017 04:27:00 PM
  •   Đã xem: 2337
  •   Phản hồi: 0
Thiên nhiên khéo tạc nên đôi
Dựng hòn Trống Mái dưới trời thủy chung
Tho va CS

Có trời chứng soi …! - thơ Quang Huỳnh

  •   30/04/2017 03:22:00 PM
  •   Đã xem: 1830
  •   Phản hồi: 0
Nhỏ nhoi góp vốn cho đời
Sống trong nhân thế có trời chứng soi .
Tho va CS

THƠ GIẢ ĐẢO

  •   30/04/2017 02:25:00 PM
  •   Đã xem: 3894
  •   Phản hồi: 0
Nhị cú tam niên đắc
Nhất ngâm song lệ lưu
Tri âm như bất thưởng
Qui ngọa cố sơn thu
images?q=tbn:ANd9GcSyUsDlND2PXJdLWPiD6x rIKHdKQCW7tKu1dFJ9RI ywGsAmyI

VÔ CỰC - thơ Nguyễn Ngọc Kiên

  •   30/04/2017 01:20:00 PM
  •   Đã xem: 2729
  •   Phản hồi: 0
Em yêu ơi! Sớm sớm chiều
Mỗi lần gần em anh tốt lên một tí…
Cứ nhích dần…
Nhích dần….
Tới vô cực tình em
Tho va CS

Văn Thùy "dị nhân" - thơ Đặng Xuân Xuyến

  •   30/04/2017 10:17:00 AM
  •   Đã xem: 2294
  •   Phản hồi: 0
- Cảm tác khi đọc 2 tác giả: Nguyễn Khôi, Nguyễn Bàng viết về Văn Thùy "dị nhân" -
NUỐI TIẾC - thơ Đỗ Anh Tuyến

NUỐI TIẾC - thơ Đỗ Anh Tuyến

  •   29/04/2017 02:45:00 PM
  •   Đã xem: 2576
  •   Phản hồi: 0
Đóa hoa e ấp hương dìu dịu
Len lén trao nhau dưới nắng hồng.
Tho va CS

RỪNG DƯƠNG PHÚ YÊN - S.O.S - thơ Nguyễn Khôi

  •   27/04/2017 01:07:00 PM
  •   Đã xem: 1991
  •   Phản hồi: 0
Làng phố đang yên bỗng bùng bão tố :
-"Phá rừng Dương để xây sân Golf" ?
chẳng vì Dân , "Luật pháp" cũng coi thường ? !
ĐỒNG TÂM / MỸ ĐỨC - S.O.S - thơ Nguyễn Khôi

ĐỒNG TÂM / MỸ ĐỨC - S.O.S - thơ Nguyễn Khôi

  •   26/04/2017 04:14:00 AM
  •   Đã xem: 2147
  •   Phản hồi: 0
Nâng thuyền / lật mảng là Dân cả
Biết "vì Dân"...Đời mới bình an.
Sac xuan

Chấp chới - thơ Đặng Xuân Xuyến

  •   25/04/2017 01:59:00 PM
  •   Đã xem: 2639
  •   Phản hồi: 0
Ơi người “xe chỉ luồn kim”
Ơi người nhớn nhác đi tìm
Đầu ghềnh cuối bãi
-------
Lí Bạch

NHÀ THƠ LÍ BẠCH - Nguyễn Ngọc Kiên dịch thơ

  •   21/04/2017 04:53:00 PM
  •   Đã xem: 3420
  •   Phản hồi: 0
Lý Bạch 李白 (701-762) tự Thái Bạch 太白, hiệu Thanh Liên cư sĩ 青蓮居士, sinh ở Tứ Xuyên (làng Thanh Liên, huyện Chương Minh, nay là huyện Miện Dương).
Cho anh

Cái gì…! - thơ Thái Giang

  •   20/04/2017 03:18:00 PM
  •   Đã xem: 1927
  •   Phản hồi: 0
Mắt xưa sao vội nghẹn ngào
Nhìn chưa rõ mặt mới vào ngỡ quen
Tho va CS

Bao giờ ta được bằng người? - thơ Quang Huỳnh

  •   20/04/2017 10:23:00 AM
  •   Đã xem: 1878
  •   Phản hồi: 0
Sang đây ngắm cảnh xứ người
Mở mang tầm mắt cho đời vươn ra
Tho va CS

Nhà thơ Hạ Tri Chương - Nguyễn Ngọc Kiên dịch thơ

  •   17/04/2017 10:13:00 AM
  •   Đã xem: 3640
  •   Phản hồi: 0
Hạ Tri Chương (賀知章; 659 - 744), tự Quý Chân, khi từ quan về làng tự xưng là Cuồng Khách, là nhà thơ đời Đường, người Cối Kê, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ông đỗ tiến sĩ vào năm 695, được bổ làm Thái thường bác sĩ.
Tho va CS

NHÀ THƠ LỤC DU - Nguyễn Ngọc Kiên dịch thơ

  •   16/04/2017 01:37:00 PM
  •   Đã xem: 3410
  •   Phản hồi: 0
Lục Du (陸游, 1125-1209) tự là Vụ Quan (務観), hiệu Phóng Ông (放翁), người Sơn Âm, Việt Châu (nay thuộc Nhạn Môn Đạo, tỉnh Sơn Tây), thời Nam Tống ông đã làm quan Tri châu, Tri phủ, còn làm quan Quốc sử biên tu, ông là một vị thi nhân ái quốc.
Mẹ vẫn chờ con - thơ Quang Huỳnh

Mẹ vẫn chờ con - thơ Quang Huỳnh

  •   14/04/2017 04:13:00 PM
  •   Đã xem: 2482
  •   Phản hồi: 0
Tre già nẩy tiếp búp măng
Con đi từ ấy bao năm chưa về
S.O.S : SẮP LẤP HỒ THÀNH CÔNG? - Nguyễn Khôi

S.O.S : SẮP LẤP HỒ THÀNH CÔNG? - Nguyễn Khôi

  •   12/04/2017 09:22:00 AM
  •   Đã xem: 2426
  •   Phản hồi: 0
Cha đẻ mẹ lũ người đểu cáng
đang cắt dần những "lá phổi Thủ Đô" ?
đang biến Hằng Nga thành Thị Nở...
Nguyên vẹn một thời - thơ Quang Huỳnh

Nguyên vẹn một thời - thơ Quang Huỳnh

  •   11/04/2017 04:11:00 PM
  •   Đã xem: 2329
  •   Phản hồi: 0
Sáu tư năm …lại về đây
Ta về tìm lại những ngày còn thơ
Vô tư, trong trắng, non tơ
Bây giờ tóc đã bạc phơ da môi
NGU NGƠ - thơ Thái Giang

NGU NGƠ - thơ Thái Giang

  •   11/04/2017 01:08:00 PM
  •   Đã xem: 2094
  •   Phản hồi: 0
Thanh minh rét lại nhú mầm…
Người về nghiên nón ba tầm ngu ngơ.
QUA ĐAN PHƯỢNG NHỚ QUANG DŨNG - thơ Nguyễn Khôi

QUA ĐAN PHƯỢNG NHỚ QUANG DŨNG - thơ Nguyễn Khôi

  •   02/04/2017 01:19:00 PM
  •   Đã xem: 2844
  •   Phản hồi: 0
"Tây Tiến" hồn trai lên hùng tráng
Pha Luông chiều ngợp nắng Ba Vì...
Bỏ yêu - thơ Đặng Xuân Xuyến

Bỏ yêu - thơ Đặng Xuân Xuyến

  •   30/03/2017 02:41:00 PM
  •   Đã xem: 1760
  •   Phản hồi: 0
Ta đã quên rồi những đam mê
Tơ giăng ngáng lối nghẽn đường về
Nhịp yêu sai lỡ ta bỏ hết
Thôi đừng rủ nguyệt níu gió mây.
Dân Đại Việt - thơ Quang Huỳnh

Dân Đại Việt - thơ Quang Huỳnh

  •   28/03/2017 05:42:00 PM
  •   Đã xem: 2081
  •   Phản hồi: 0
Tre trúc Nam sơn bao giờ ghi hết
Công mấy ngàn năm ông cha thắng giặc Tàu
ĐỌC THƠ HỒNG THANH QUANG - Nguyễn Khôi

ĐỌC THƠ HỒNG THANH QUANG - Nguyễn Khôi

  •   26/03/2017 03:29:00 PM
  •   Đã xem: 2349
  •   Phản hồi: 0
Sợ không có độc giả
Báo mình in Thơ mình ?
- Đồng Văn...tim hóa đá
tự đá vào Trời xanh...
Tho va CS

Bến đợi - thơ Thái Giang

  •   25/03/2017 04:13:00 PM
  •   Đã xem: 2465
  •   Phản hồi: 0
Bãi phù sa như chiếc gương biết thôi miên
Soi ỡm ờ màu xanh những trưa tháng chạp
Cải trổ ngồng hoa vàng điểm xuyết
Mới đẹp làm sao những đôi lứa đang yêu
THANH HÓA - CHUYỆN TÌNH - thơ Mai Hồng Niên

THANH HÓA - CHUYỆN TÌNH - thơ Mai Hồng Niên

  •   23/03/2017 02:16:00 PM
  •   Đã xem: 2974
  •   Phản hồi: 0
Xe sang, nhà đẹp, quyền hànhTạo nên vóc dáng Quỳnh Anh không ngờTừ người đan lưới, bán lờThành nữ hoàng với cơ đồ nguy nga
Tiếng vọng từ nước - thơ Quang Huỳnh

Tiếng vọng từ nước - thơ Quang Huỳnh

  •   22/03/2017 05:17:00 PM
  •   Đã xem: 2198
  •   Phản hồi: 0
Họ hàng tôi không chút tanh hôi
Không mầu sắc, không mùi, không vị
Chùm thơ Lê Mai

Chùm thơ Lê Mai

  •   22/03/2017 03:14:00 PM
  •   Đã xem: 2178
  •   Phản hồi: 0
Anh nhìn tôi như hỏi: có còn gì?
Mắt lệ nhòa, tôi còn biết nói chi
NỘI BÀI TIỄN EM - thơ Nguyễn Ngọc Kiên

NỘI BÀI TIỄN EM - thơ Nguyễn Ngọc Kiên

  •   21/03/2017 01:28:00 PM
  •   Đã xem: 1798
  •   Phản hồi: 0
Tiễn em như thể tình cờ
Mà tôi ngơ ngác, thẫn thờ vì đâu?
Chùm thơ Nguyễn Khôi

Chùm thơ Nguyễn Khôi

  •   21/03/2017 03:10:00 AM
  •   Đã xem: 2292
  •   Phản hồi: 0
Làng tưng bừng lên phố
Đồng thành khu Cao tầng
Vườn xây đầy Biệt thự...
LỖI TẠI MÙA XUÂN - chùm thơ Lê Mai

LỖI TẠI MÙA XUÂN - chùm thơ Lê Mai

  •   20/03/2017 02:43:00 PM
  •   Đã xem: 2261
  •   Phản hồi: 0
Em ơi! Lỗi tại mùa xuân!
Hơn một lần sám hối trước em
Sau sám hối chắc ai không mắc lỗi?
Chùm thơ Lê Mai

Chùm thơ Lê Mai

  •   19/03/2017 10:30:00 AM
  •   Đã xem: 3824
  •   Phản hồi: 0
Dịu dàng mắt Huế thẳm sương
Câu hò xứ Huế vấn vương mái chèo!
TƠ GIĂNG - thơ Nguyễn Ngọc Kiên

TƠ GIĂNG - thơ Nguyễn Ngọc Kiên

  •   19/03/2017 09:39:00 AM
  •   Đã xem: 2149
  •   Phản hồi: 0
Em đến thăm anh buổi tối này
Ngắm nhìn khung cửa đến mê say
Có gì liên tưởng mơ và thực
Có lẽ tơ hồng kết từ đây.
Nhớ các anh - thơ Quang Huỳnh

Nhớ các anh - thơ Quang Huỳnh

  •   17/03/2017 02:50:00 PM
  •   Đã xem: 2954
  •   Phản hồi: 0
Biển xanh đỏ máu hờn căm
Quê nhà , lòng mẹ ruột tằm quặn đau !.
Tặng em Ngày quốc tế hạnh phúc - Thơ Thái Giang

Tặng em Ngày quốc tế hạnh phúc - Thơ Thái Giang

  •   17/03/2017 01:48:00 PM
  •   Đã xem: 2618
  •   Phản hồi: 0
Yêu em chẳng thể đếm đong
Cầm tay nhau đi tận cùng khúc nôi
Vui buồn cùng phây-búc (facebook) - thơ Nguyễn Ngọc Kiên

Vui buồn cùng phây-búc (facebook) - thơ Nguyễn Ngọc Kiên

  •   16/03/2017 04:18:00 PM
  •   Đã xem: 2257
  •   Phản hồi: 0
Tình tôi - những đợt sóng trào
Tôi gom thương nhớ gửi vào trang phây.
XUÂN ẨM ƯỚT - thơ Nguyễn Khôi

XUÂN ẨM ƯỚT - thơ Nguyễn Khôi

  •   14/03/2017 03:03:00 AM
  •   Đã xem: 1904
  •   Phản hồi: 0
Bao cô nàng hân hoan chụp ảnh cưới
Mơ đi Tây, sang Nhật "đổi đời" ?
-Là kỷ niệm thời yêu đương sôi nổi
Để mai ngày nhớ tiếc tuổi hai mươi .
Chùm tứ tuyệt Nguyễn Ngọc Kiên

Chùm tứ tuyệt Nguyễn Ngọc Kiên

  •   12/03/2017 01:14:00 PM
  •   Đã xem: 1873
  •   Phản hồi: 0
Anh ngơ ngẩn cùng mây bay và gió thổi
Đứng chết lặng trên bờ em có cứu anh không?
THƯƠNG NHỮNG KIẾP HOA - thơ Nguyễn Khôi

THƯƠNG NHỮNG KIẾP HOA - thơ Nguyễn Khôi

  •   11/03/2017 04:28:00 AM
  •   Đã xem: 2610
  •   Phản hồi: 0
"Ghế quyền lực" nhường những thằng xảo trá
Những "kẻ sát nhân" dám bán cả linh hồn...
TRÊN CÁP TREO BÀ NÀ - thơ Nguyễn Ngọc Kiên

TRÊN CÁP TREO BÀ NÀ - thơ Nguyễn Ngọc Kiên

  •   11/03/2017 03:46:00 AM
  •   Đã xem: 2828
  •   Phản hồi: 0
Với em, chỉ một tích tắc thôi anh có thể là mãi mãi,
Mãi mãi với ngàn xưa và vĩnh viễn với ngàn sau !
Về đi em - thơ Đặng Xuân Xuyến

Về đi em - thơ Đặng Xuân Xuyến

  •   10/03/2017 02:07:00 PM
  •   Đã xem: 2284
  •   Phản hồi: 0
Em cứ về! Đừng mải đắn đo
Về một lần thôi nằm nghe sông hát
Về một lần thôi rộn đêm gió mát
Nghe tiếng lòng khủa nước đêm trăng
Hai lần đưa tiễn - thơ Quang Huỳnh

Hai lần đưa tiễn - thơ Quang Huỳnh

  •   09/03/2017 02:33:00 PM
  •   Đã xem: 2756
  •   Phản hồi: 0
CHÙM TỨ TUYỆT NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ - Nguyễn Khôi

CHÙM TỨ TUYỆT NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ - Nguyễn Khôi

  •   09/03/2017 02:21:00 AM
  •   Đã xem: 3927
  •   Phản hồi: 0
Cao tầng ngồi rỗi trông trời sáng
Thả bước trên hè bụng đói meo.
CHÙM THƠ 8 - 3 của nhà thơ Nguyễn Đăng Luận

CHÙM THƠ 8 - 3 của nhà thơ Nguyễn Đăng Luận

  •   07/03/2017 05:36:00 PM
  •   Đã xem: 2174
  •   Phản hồi: 0
Bài ca đầu tiên tôi hát về mẹ
Người mang trái tim bình yên
Bài ca tiếp theo tôi hát về em
Tình yêu có nhiều dông bão
Chùm thơ của các tác giả Thái Giang, Quang Huỳnh

Chùm thơ của các tác giả Thái Giang, Quang Huỳnh

  •   07/03/2017 02:30:00 PM
  •   Đã xem: 2236
  •   Phản hồi: 0
Hương Giang thơ mộng Huế ơi
Quách thành in bóng một thời vàng son
GỬI NGƯỜI XA - thơ Nguyễn Ngọc Kiên

GỬI NGƯỜI XA - thơ Nguyễn Ngọc Kiên

  •   05/03/2017 04:02:00 PM
  •   Đã xem: 2825
  •   Phản hồi: 0
Em như cơn mưa đầu hè chợt đi rồi chợt đến
Mái trường hồng bao kỉ niệm thiêng liêng
Thơ độc giả tặng quan bà Phạm Thị Minh Hiếu

Thơ độc giả tặng quan bà Phạm Thị Minh Hiếu

  •   05/03/2017 09:25:00 AM
  •   Đã xem: 2590
  •   Phản hồi: 0
Thơ độc giả tặng quan bà Phạm Thị Minh Hiếu - phó Giám đốc Sở Tư pháp - đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận - người có hành vi bẻ hoa đào để "seo phi" ở Đà Lạt đang nổi danh như cồn trên mạng XH.
Quê nghèo - thơ Đặng Xuân Xuyến

Quê nghèo - thơ Đặng Xuân Xuyến

  •   04/03/2017 02:39:00 AM
  •   Đã xem: 1967
  •   Phản hồi: 0
Vẫn lác đác nhà tranh
Vẫn tiếng thở dài những chiều giáp hạt
Vẫn bát cơm chan mồ hôi mặn chát
Chùm tứ tuyệt Nguyễn Ngọc Kiên

Chùm tứ tuyệt Nguyễn Ngọc Kiên

  •   03/03/2017 05:33:00 PM
  •   Đã xem: 2745
  •   Phản hồi: 0
NGÀY CHỦ NHẬT VẮNG EM - thơ Nguyễn Ngọc Kiên

NGÀY CHỦ NHẬT VẮNG EM - thơ Nguyễn Ngọc Kiên

  •   01/03/2017 04:23:00 PM
  •   Đã xem: 2406
  •   Phản hồi: 0
Chuyến tàu khuya - thơ Thái Giang

Chuyến tàu khuya - thơ Thái Giang

  •   01/03/2017 01:33:00 AM
  •   Đã xem: 2174
  •   Phản hồi: 0
Bốn con mắt cứ lặng thinh
Hai trái tim chẳng lặng thinh chút nào
Quên già cùng em - thơ Quang Huỳnh

Quên già cùng em - thơ Quang Huỳnh

  •   01/03/2017 01:31:00 AM
  •   Đã xem: 2512
  •   Phản hồi: 0
Buồn này ai tỏ ? - thơ Quang Huỳnh

Buồn này ai tỏ ? - thơ Quang Huỳnh

  •   27/02/2017 02:08:00 PM
  •   Đã xem: 2633
  •   Phản hồi: 0
Mở hội mừng xuân - thơ Quang Huỳnh

Mở hội mừng xuân - thơ Quang Huỳnh

  •   24/02/2017 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 2106
  •   Phản hồi: 0
Sân đình, bên cạnh gốc đa
Trai thanh, gái lịch ao hoa quần hồng
Màu áo trắng  - thơ Thái Giang

Màu áo trắng - thơ Thái Giang

  •   24/02/2017 02:53:00 AM
  •   Đã xem: 2602
  •   Phản hồi: 0
Chùm thơ Nguyễn Trọng Đồng

Chùm thơ Nguyễn Trọng Đồng

  •   23/02/2017 02:16:00 PM
  •   Đã xem: 2208
  •   Phản hồi: 0
Mẹ là dòng sông, ánh sáng khí trời
Cơm áo cho con - cánh đồng lúa chín
Cho ta về đường lộng gió ban mai…
TRỞ VỀ VỚI RẠ VỚI RƠM - thơ Nguyễn Ngọc Kiên

TRỞ VỀ VỚI RẠ VỚI RƠM - thơ Nguyễn Ngọc Kiên

  •   23/02/2017 12:09:00 PM
  •   Đã xem: 2545
  •   Phản hồi: 0
Vẹn tuyền trăm năm - thơ Quang Huỳnh

Vẹn tuyền trăm năm - thơ Quang Huỳnh

  •   22/02/2017 12:31:00 PM
  •   Đã xem: 2548
  •   Phản hồi: 0
Đừng thề - thơ Đặng Xuân Xuyến

Đừng thề - thơ Đặng Xuân Xuyến

  •   22/02/2017 08:28:00 AM
  •   Đã xem: 1785
  •   Phản hồi: 0
Hãy nghe vọng tiếng con tim!
Hãy thở nhịp đập trái tim!
Hãy đặt trong tim lời thề!
THƠ TỨ TUYỆT NGUYỄN NGỌC KIÊN

THƠ TỨ TUYỆT NGUYỄN NGỌC KIÊN

  •   22/02/2017 02:32:00 AM
  •   Đã xem: 1995
  •   Phản hồi: 0
Hỡi em gái Thái hôm nào
Ai đem thương nhớ rắc vào hồn tôi!
Thơ tứ tuyệt Nguyễn Ngọc Kiên

Thơ tứ tuyệt Nguyễn Ngọc Kiên

  •   21/02/2017 04:35:00 PM
  •   Đã xem: 2546
  •   Phản hồi: 0
Giữa trưa hè về với Mĩ Sơn
Cô hướng dẫn viên ném vào tôi cái cười tinh nghịch.
Chợt thấy mình hóa thành phế tích
Trước vẻ đẹp hút hồn bất chấp cả thời gian!
Cưỡng - thơ Đặng Xuân Xuyến

Cưỡng - thơ Đặng Xuân Xuyến

  •   21/02/2017 03:42:00 PM
  •   Đã xem: 2478
  •   Phản hồi: 0
Vít cổ xuống
Cong người
Em rướn...
Nối nhịp bờ vui - thơ Thái Giang

Nối nhịp bờ vui - thơ Thái Giang

  •   20/02/2017 03:29:00 AM
  •   Đã xem: 2617
  •   Phản hồi: 0
Chung câu ví dặm “dỗi hờn”
Dòng Lam chung uống mây vờn chung trăng
Chùm thơ tứ tuyệt Nguyễn Ngọc Kiên

Chùm thơ tứ tuyệt Nguyễn Ngọc Kiên

  •   19/02/2017 08:00:00 PM
  •   Đã xem: 1918
  •   Phản hồi: 0
Em neo anh lại với đời,
Ngoài kia những giọt trăng rơi đầy thềm!
EM VÀ BIỂN - thơ Lê Mai

EM VÀ BIỂN - thơ Lê Mai

  •   19/02/2017 07:55:00 PM
  •   Đã xem: 3418
  •   Phản hồi: 0
Em lặng thinh biển ào ào cuộn sóng
Em xa vời, cơn bão đời gió giật cấp đảo điên…
Có một điều ước - thơ Thái Giang

Có một điều ước - thơ Thái Giang

  •   16/02/2017 05:56:00 PM
  •   Đã xem: 1857
  •   Phản hồi: 0
Em thở dài khi tôi hỏi chuyện chồng con
Em thoáng buồn khi chạm điều không thể
Bao nhiêu đêm đợi người ấy về , chỉ nghe nỉ non tiếng dế
Vạt sương rầu rầu gõ nhịp mái nhà tôn
GẶP LẠI DÁNG HÌNH EM - Nguyễn Ngọc Kiên

GẶP LẠI DÁNG HÌNH EM - Nguyễn Ngọc Kiên

  •   16/02/2017 02:48:00 PM
  •   Đã xem: 2473
  •   Phản hồi: 0
Đã lâu rồi tưởng quá khứ đã ngủ yênHôm nay lại gặp em với dáng hình thân thuộc.Có phải em từ hai mươi năm trước,Tay ôm lượm lúa vàng vẫn đang đợi chờ tôi!
Cần góp một điều gì - thơ Thái Giang

Cần góp một điều gì - thơ Thái Giang

  •   15/02/2017 04:29:00 PM
  •   Đã xem: 2830
  •   Phản hồi: 0
Rặt kẻ quyền cao chức trọng
Lấy của dân trăm ngàn tỷ rồi cao chay xa bay
Chùm thơ Nguyễn Ngọc Kiên

Chùm thơ Nguyễn Ngọc Kiên

  •   15/02/2017 02:40:00 PM
  •   Đã xem: 2116
  •   Phản hồi: 0
Tình em nắng sớm mưa chiều
Tâm em còn có bao nhiêu đường tròn!
VALENTINE VỚI BẠN TÌNH CŨ - thơ Nguyễn Khôi

VALENTINE VỚI BẠN TÌNH CŨ - thơ Nguyễn Khôi

  •   14/02/2017 01:31:00 AM
  •   Đã xem: 2365
  •   Phản hồi: 0
Bao tâm sự trào qua hơi thở
Những tháng năm trôi nổi thoáng qua
-Tay cầm tay ấm thêm chất lửa
Ngắm nhìn nhau bất chợt lệ nhòa...
Chùm thơ Nguyễn Khôi

Chùm thơ Nguyễn Khôi

  •   12/02/2017 08:40:00 PM
  •   Đã xem: 2233
  •   Phản hồi: 0
Thua "mợ chủ" phấn son / đài các
Hơn (là) "gái quê" xuân sắc mặn mà (1)
Khiến "cậu chủ" mắt la / mày lét
thèm trộm ôm một cái bõ mà...
Chùm thơ Nguyễn Ngọc Kiên

Chùm thơ Nguyễn Ngọc Kiên

  •   12/02/2017 04:35:00 PM
  •   Đã xem: 2030
  •   Phản hồi: 0
Có trái tim lần đầu tiên thổn thức
Lần đầu tiên biết yêu trộm nhớ thầm!
------------
Viết cho ngày valentine - thơ Đặng Xuân Xuyến

Viết cho ngày valentine - thơ Đặng Xuân Xuyến

  •   11/02/2017 02:41:00 PM
  •   Đã xem: 2627
  •   Phản hồi: 0
San niềm vui gom vội niềm cay đắng
Ta cuộn mình sống hết kiếp nhân sinh.
Hẹn về hội thơ - thơ Quang Huỳnh

Hẹn về hội thơ - thơ Quang Huỳnh

  •   10/02/2017 09:48:00 PM
  •   Đã xem: 2084
  •   Phản hồi: 0
Trăm hội thơ, muôn nẻo quê
Nguyên Tiêu đến hẹn cùng về nơi đây
Chùm thơ của nhiều tác giả

Chùm thơ của nhiều tác giả

  •   09/02/2017 08:17:00 PM
  •   Đã xem: 2166
  •   Phản hồi: 0
Bức tranh non nước tuyệt vời
Tiếng chim thánh thót rộn trời vang ca.
Muôn thanh muôn sắc giao hòa
Quê hương đâu cũng đậm đà mến thân!
Chùm thơ Nguyễn Ngọc Kiên

Chùm thơ Nguyễn Ngọc Kiên

  •   09/02/2017 12:56:00 PM
  •   Đã xem: 2277
  •   Phản hồi: 0
Trái tim anh – chiếc la bàn cũng trọn đời không đổi khác
Nơi duy nhất hướng về là nơi trái tim em!
Chùm thơ Quang Nguyễn

Chùm thơ Quang Nguyễn

  •   08/02/2017 02:55:00 PM
  •   Đã xem: 2889
  •   Phản hồi: 0
tháng chạp viết cho em
Ủ cảm xúc trong giá rét
từ tiếng lòng gào thét
Trinh nguyên, trinh nguyên
Chùm thơ tứ tuyệt Nguyễn Ngọc Kiên

Chùm thơ tứ tuyệt Nguyễn Ngọc Kiên

  •   08/02/2017 12:35:00 PM
  •   Đã xem: 2226
  •   Phản hồi: 0
Có phải em đang đợi một người
Vô tình năm tháng cứ dần trôi
Bằng lăng cố ý gây thương nhớ
Rõ khổ thân tôi! Tội nghiệp tôi!
Thơ viết ở Ngườm Ngao - Nguyễn Ngọc Kiên

Thơ viết ở Ngườm Ngao - Nguyễn Ngọc Kiên

  •   08/02/2017 03:57:00 AM
  •   Đã xem: 3520
  •   Phản hồi: 0
Thác vàng, bạc giữa đài sen
Muôn hồng ngàn tía đua chen diệu kì!
Đi lễ hội - cảm tác -thơ Nguyễn Khôi

Đi lễ hội - cảm tác -thơ Nguyễn Khôi

  •   07/02/2017 02:27:00 AM
  •   Đã xem: 2557
  •   Phản hồi: 0
- Một cái "ấn đền Trần" hơn bao lời rao giảng
"Lễ hội đền Hùng" chen lấn đến kinh hoàng...
Với phiến đá trong chùa Thiên Mụ - thơ Nguyễn Ngọc Kiên

Với phiến đá trong chùa Thiên Mụ - thơ Nguyễn Ngọc Kiên

  •   06/02/2017 10:19:00 AM
  •   Đã xem: 2321
  •   Phản hồi: 0
Cổng chùa khép tự bao giờ
Anh ngồi hóa đá đành chờ kiếp sau!
Đi xe bus nhanh (BRT) ở Hà Nội - thơ Nguyễn Khôi

Đi xe bus nhanh (BRT) ở Hà Nội - thơ Nguyễn Khôi

  •   05/02/2017 12:13:00 PM
  •   Đã xem: 2438
  •   Phản hồi: 0
Mùng 2 tết ra đi xe BusBRT ...hí hửng mọi người-Rất đúng giờ, xuống/ lên trật tự cứ như đi du lịch nước ngoài...
Chùm thơ Đặng Xuân Xuyến

Chùm thơ Đặng Xuân Xuyến

  •   05/02/2017 08:13:00 AM
  •   Đã xem: 3542
  •   Phản hồi: 0
Niềm vui
đến chỉ nửa vời
Ngẩn ngơ chi sợi tơ trời,
bỏ đi.
Đêm Xuân - độc ẩm - thơ Nguyễn khôi

Đêm Xuân - độc ẩm - thơ Nguyễn khôi

  •   04/02/2017 12:40:00 PM
  •   Đã xem: 2025
  •   Phản hồi: 0
Lên ở chung cư thưa bè bạn
Đêm xuân nay ngồi uống rượu một mình
Giữa Thế giới mịt mùng hỗn loạn
Đang hiện hành " chủ nghĩa Pu tin" ?
Còn ai thích về Hà Nội nữa đây? - thơ Nguyễn Khôi

Còn ai thích về Hà Nội nữa đây? - thơ Nguyễn Khôi

  •   04/02/2017 08:35:00 AM
  •   Đã xem: 1866
  •   Phản hồi: 0
Đường ùn tắc, nhà cửa xây lộn xộn
Cả Đô thành sặc mùi khói xăng xe
Gốc "kẻ Chợ" trông ra đâu cũng chợ
Quán cóc, cafe'...lấn chiếm hết vỉa hè.
Chữ Bác Hồ sáng buôn làng ta - thơ Nguyễn Trọng Đồng

Chữ Bác Hồ sáng buôn làng ta - thơ Nguyễn Trọng Đồng

  •   03/02/2017 04:06:00 PM
  •   Đã xem: 2373
  •   Phản hồi: 0
Trường học mở trên đồi lộng gió
Đón bạn bè Gia Rai, Ê đê…
Chung sách vở là chung tiếng nói
Gắng học như cây lúa trổ cờ.
Nhớ chuyện ngày xuân - thơ Thái Giang

Nhớ chuyện ngày xuân - thơ Thái Giang

  •   02/02/2017 07:12:00 PM
  •   Đã xem: 2129
  •   Phản hồi: 0
Phát lộc chùa - thơ Nguyễn Minh Tâm

Phát lộc chùa - thơ Nguyễn Minh Tâm

  •   02/02/2017 07:00:00 PM
  •   Đã xem: 1941
  •   Phản hồi: 0
Ta buồn cho một Đức TinNhức hai con mắt khi nhìn trò chơiPhật nào dạy thế thầy ơiThương cho kinh sách rụng rơi một chiều
Gửi anh - thơ Quang Huỳnh

Gửi anh - thơ Quang Huỳnh

  •   01/02/2017 07:20:00 PM
  •   Đã xem: 1862
  •   Phản hồi: 0
Hậu phương em đợi, em chờ
Mong anh giữ vững dậu bờ tiền phương
Cảm tác Xuân Đinh Dậu - thơ Phạm Ngọc Thái

Cảm tác Xuân Đinh Dậu - thơ Phạm Ngọc Thái

  •   01/02/2017 01:11:00 PM
  •   Đã xem: 2588
  •   Phản hồi: 0
Mùa xuân gọi lòng ta trong bát ngát
Cõi niết-bàn nghe hát vọng trần ai
Ta sống đây, hồn tận chốn phật đài
Giữa không gian gió ru người viễn xứ.
Tết xưa- Tết nay - thơ Quang Huỳnh

Tết xưa- Tết nay - thơ Quang Huỳnh

  •   30/01/2017 09:20:00 AM
  •   Đã xem: 2611
  •   Phản hồi: 0
Tết xưa giờ đã khác rồi …Người người no đủ rạng ngời đón xuân.
Chùm thơ Nguyễn Khôi

Chùm thơ Nguyễn Khôi

  •   29/01/2017 12:48:00 PM
  •   Đã xem: 2287
  •   Phản hồi: 0
Hỏi bé đi chơi vẫn mơ Thánh Gióng
"mầm anh hùng" còn ươm giống trong dân,
PHIẾM DẬU PHÚ - Cao Bồi Già

PHIẾM DẬU PHÚ - Cao Bồi Già

  •   28/01/2017 12:15:00 PM
  •   Đã xem: 2471
  •   Phản hồi: 0
Tức nhau tiếng gáy, đích tính nhà gà;
Gọi bạn lời gào, đúng tuồng chị mão.
Quà xuân em gửi tặng anh - thơ Quang Huỳnh

Quà xuân em gửi tặng anh - thơ Quang Huỳnh

  •   27/01/2017 12:50:00 PM
  •   Đã xem: 2151
  •   Phản hồi: 0

Các tin khác

50 năm Di chúc
“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm
Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”
70 năm Điện Biên Phủ
70 NĂM CHIẾN THẮNG
ĐIỆN BIÊN PHỦ
TỔ QUỐC TRÊN HẾT
50 năm đại thắng mùa xuân
30/4 -  NGÀY HÒA BÌNH
THỐNG NHẤT NON SÔNG


 
Luong truy cap
Đại thắng mùa xuân 1975
50 NĂM
ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975

 
LƯỢT TRUY CẬP TỪ 23-12-2016
  • Đang truy cập309
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm304
  • Hôm nay34,160
  • Tháng hiện tại758,063
  • Tổng lượt truy cập54,872,767
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây