Chùm thơ Quang Huỳnh
admin100
2019-03-24T18:07:00-04:00
2019-03-24T18:07:00-04:00
http://nguyenduyxuan.net/tac-pham-cua-ban/chum-tho-quang-huynh-5585.html
http://nguyenduyxuan.net/uploads/news/source/lang-que.jpg
Nguyễn Duy Xuân
http://nguyenduyxuan.net/uploads/logotrong1.png
Chủ nhật - 24/03/2019 18:07
Về miền Lục bát người ơi... !
Câu thơ sáu, tám gọi mời kết giao
LỤC BÁT GỌI MỜI !
Về miền Lục bát người ơi... !
Câu thơ sáu, tám gọi mời kết giao
Tiếng trầm, tiếng bổng ngọt ngào
Lời ru cháu ngủ đi vào giấc mơ
Từ trong câu chữ, vần thơ
Gửi bao nỗi nhớ ...mộng mơ người về
Mấy mùa biền biệt xa quê
Ngân nga khúc hát đê mê giáng chiều
Hôi thơ Lục Bát mến yêu
Đi vào duynét thơ Kiều Nguyễn Du ./.
24/3/2019
TÌM ĐÂU THẤY MẸ
Mẹ theo cha đã về trời
Để cho con cháu trọn đời nhớ thương
Ngày giỗ mẹ con dâng hương
Con làm mâm cỗ ngày thường mẹ ăn
Cơm dưa mắm, cá nấu canh
Ngày xưa tằn tiện mẹ dành nuôi con
Giờ no đủ, mẹ không còn
Tìm đâu tiếng mẹ cho con tháng ngày
Bám theo làn khói hương bay...
Con thương nhớ mẹ mắt cay lệ nhòa
Bao năm cha mẹ đi xa
Để cho trống vắng cửa nhà mẹ ơi (!)
24/ 3/2019
Nguyễn Quang Huỳnh