Món quà mừng xuân - thơ Quang Huỳnh
admin100
2021-12-05T15:52:00-05:00
2021-12-05T15:52:00-05:00
http://nguyenduyxuan.net/tac-pham-cua-ban/mon-qua-mung-xuan-tho-quang-huynh-11120.html
http://nguyenduyxuan.net/uploads/news/cuocsong/linh-dao-doc-thu.jpg
Nguyễn Duy Xuân
http://nguyenduyxuan.net/uploads/logotrong1.png
Chủ nhật - 05/12/2021 15:52
Khát khao lính đảo đợi chờ
Mong từng ngày tháng lá thơ tin nhà
Anh đi giữ đảo Trường Sa
Em là bến đợi quê nhà nhớ thương
Nhớ người em gái hậu phương
Nhớ bao kỷ niệm vấn vương từng giờ
Khát khao lính đảo đợi chờ
Mong từng ngày tháng lá thơ tin nhà
Nhớ em, nhớ mẹ nhớ cha
Thư ra biển đảo trẻ già cùng vui
Xuân về đến giữa trùng khơi
Cùng ta canh giữ biển trời Trường Sa
San hô, ốc biển thay hoa
Gửi về đất mẹ làm quà mừng xuân.
Nguyễn Quang Huỳnh