Đời mẹ tôi - thơ Quang Huỳnh
- Thứ tư - 10/03/2021 19:21
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Con đi cuối đất cùng trời
Không quên công mẹ một đời nắng mưa.
Không quên công mẹ một đời nắng mưa.
Một đời cặm cụi trên đồng
Quanh năm vất vả mẹ trồng lúa khoai
Nắng hè áo bạc mồ hôi
Làm ra hạt thóc nuôi tôi học hành
Mò cua bắt tép nấu canh
Miếng ngon miếng ngọt mẹ dành cho tôi
Trên đồng áo đẫm mồ hôi
Quằn lưng gánh nặng trên đôi vai gầy
Cả đời mẹ trắng đôi tay
Chỉ mong con có một ngày rạng danh
Một đời mẹ túp lều tranh
Mong con khôn lớn nên danh phận người
Con đi cuối đất cùng trời
Không quên công mẹ một đời nắng mưa.
Nguyễn Quang Huỳnh