bàn đá kê trong chòi lá
bốn bề gió biển
chông chênh
Bến Súc nhìn từ chòi lá. Ảnh Nguyễn Duy Xuân
Bữa trưa nhà cháu rể
ở làng chài Bến Súc(*)
toàn là sản vật biển
tôm luộc, cá hấp, hàu nướng
món đậu bắp bỗng thành đặc sản
(vốn rất quen thuộc ở nhà mình).
Chú cháu lâu ngày gặp mặt
bữa cơm giản dị chân tình
bàn đá kê trong chòi lá
bốn bề gió biển
chông chênh
trên bến dưới thuyền
lặng lẽ
Bến Súc
trưa
thật yên bình
Vũng Tàu, 03-11-2019 Nguyễn Duy Xuân
(*) Bến Súc, một làng chài ở ngoại ô thành phố Bà Rịa, giáp Vũng Tàu.