Nhắm mắt mơ màng... ước

Thứ bảy - 26/09/2020 20:20
Lũ gian tham hóa thành bọ hung
Cúi đầu lầm lũi đi gặp Lý Thông thủy tổ
Chỉ còn lại nụ cười nơi công sở
Và những tấm lòng tận tụy vì dân
Tôi ước có ngày
Bia rượu không còn chảy tràn trên bàn tiệc
Bữa ăn không phải sợ chết
Thực phẩm bẩn là chuyện ngày xửa ngày xưa

Tôi ước có ngày
Lũ gian tham hóa thành bọ hung
Cúi đầu lầm lũi đi gặp Lý Thông thủy tổ
Chỉ còn lại nụ cười nơi công sở
Và những tấm lòng tận tụy vì dân

Tôi ước có ngày
Những ống xả đen ngòm của Formosa trả về nơi sinh ra nó
Biển quê hương lại đầy tôm cá
Sóng tung bọt trắng bờ như thuở Lạc Long Quân tiễn mẹ Âu Cơ

Tôi ước có ngày
Đất Nước hóa rồng bay lên cùng bầu bạn
Việt Nam trở thành biểu tượng
Của tự do, dân chủ
Của hạnh phúc, yêu thương
*
Tôi mơ màng... đắm mình trong ảo giác
Đâu biết ở quê nhà người phụ nữ nghèo chết trong đêm giá rét(*)
Đồng bào vùng lũ miền Trung mơ một mái ấm khi Tết đã đến gần
Và bao nhiêu phận nghèo phải cứu đói từng bữa ăn
Tôi cứ ước... những hão huyền xa lạ với nhân dân
Đâu biết hôm nay báo chí vừa đăng  tin
Một chục công an vô cớ vây bắt đánh người vô tội(**)
Ai? Kẻ nào đã băm nát Hà Nội
Và những Trịnh Xuân Thanh
Những Phạm Công Danh, những Dương Chí Dũng...
Ngàn tỉ tiền dân nuốt cứ dễ như không
Mở trang báo mỗi ngày mắt no đầy chuyện cướp - giết - hiếp
Xung quanh tôi hiện thực quá phũ phàng
Tôi cứ ước...
Hão huyền
               mộng mị
                          khùng điên…
07-01-2017

Nguyễn Duy Xuân


(*) Tin trên báo CAND: http://cand.com.vn/doi-song/Nguoi-phu-nu-chet-bat-thuong-ben-san-bong-424155/
(*) Tin trên báo TTO: http://tuoitre.vn/tin/phap-luat/20170107/cong-an-vo-co-vay-bat-va-danh-5-nguoi-2-nguoi-nhap-vien/1248613.html
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TỔ QUỐC TRÊN HẾT
50 năm Di chúc
“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm
Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”
Gạc Ma
CÁC ANH SỐNG MÃI TRONG LÒNG NHÂN DÂN
 
Luong truy cap
45 năm chiến tranh biên giới
45 NĂM CUỘC CHIẾN TRANH
BẢO VỆ BIÊN GIỚI PHÍA BẮC
17/2/1979


 
LƯỢT TRUY CẬP TỪ 23-12-2016
  • Đang truy cập280
  • Hôm nay39,204
  • Tháng hiện tại619,380
  • Tổng lượt truy cập53,920,429
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây